Nó thích xem phim hoạt hình, nó có thể dành cả ngày để ngồi xem phim hoạt hình, nó nghĩ vậy
Bởi vì nhà nó không có tivi, nó chỉ có thể xem ké nhà hàng xóm
Nhưng cứ mỗi lần, nó qua ngó đầu qua cửa sổ để xem ké, thì đột nhiên tivi lại bị tắt
Nó ngó lơ, ngó lơ, rồi lủi thủi đi về
Nó nghĩ chắc bác Tư không thích nó, nó chỉ ngồi xem thôi mà, chứ có làm gì đâu
Hay chân nó quá bẩn, làm dơ nhà bác Tư
Nó cũng không biết, nó nghĩ mãi, nghĩ mãi
Nhưng nó cũng không bao giờ hỏi mẹ nó, vì nó biết mẹ cũng không biết câu trả lời đâu, chỉ có bác Tư mới trả lời được thôi
Vào sáng hôm nọ, nó đang ngồi ở cái sạp trước nhà thì bác Tư đi vào, bác hỏi
“Mẹ có nhà không Hùng?”
Nó nói “Mẹ cháu ở ngoài đồng chưa về?”
Bác nói “Cháu vào lấy cho bác ít củ tỏi, nhà bác hết rồi, chưa kịp mua”
Nó lon ton chạy vào sau bếp, lục cái rổ rá của mẹ, rồi lấy ra cho bác Tư một nắm tỏi
Nó đột nhiên nghĩ, hay mình hỏi bác Tư luôn nhỉ? Vừa nghĩ là nó làm ngay
Nó vừa chạy ra, vừa dơ tay đưa cho bác Tư vừa hỏi “Bác Tư không thích cháu ạ?”
Bác bất giác giật mình nói “Sao thế Hùng, sao cháu lại nói vậy”
Nó nói “Bác cứ tắt hoạt hình mỗi lần cháu ngó qua nhà bác xem ké”
Nó thấy miệng bác bắt đầu cười nhè nhẹ, cái điệu cười, mà bọn con gái lớp nó hay cười, gọi là cười ngại
Rồi bác nói “Không có, mỗi lần cháu qua, thì con Út lại chuẩn bị đi tắm, nên bác tắt tivi để cho nó đi tắm”
“Hùng cứ qua xem hoạt hình với con Út, nhưng qua sau giờ cơm ấy” Bác nói tiếp
Nó mỉm cười trả lời “Dạ vâng”
Rồi bác chào đó đi về, nó lại nằm ra cái sạp ngắm tiếp mây trời
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, nó phi ngay qua nhà bác Tư, thì đúng là ngay lúc tivi đang mở “5 anh em siêu nhân”
Nó nhìn thấy là kêu lên “BIẾN HÌNH” rồi múa tay chân loạng xạ kiểu siêu nhân
Bác Tư nhìn thấy nó, lại mỉm cười
Ôi lúc này, nó thấy bác Tư dễ thương làm sao đó
Ann Lê viết