CHƯƠNG 10
KẾ HOẠCH YÊU CỦA THẦN ĐẰNG

YÊU đến việc Thần Đằng có kế hoạch gì cho mình, tôi giẫy nẩy lên:
- YÊU hoạch gì? Ta không muốn liên quan gì đến các ngươi hết. Các ngươi làm gì thì là chuyện của các ngươi. Tại sao ta phải nghe theo chứ?
- YÊU đã nghe câu chuyện về chúng ta rồi đấy. Vũ trụ này có một tên tàn ác là Thần Chết. Hắn đã giết hại biết bao nhiêu sinh linh rồi. Điều ta yêu cầu ngươi là muốn ngươi cùng với chúng ta hợp sức chống lại hắn.
- YÊU lại Thần linh á!? Ngươi có điên không vậy? Ta chỉ là người trần mắt thịt thôi, ngươi không phải là Thần mà còn không chống lại nổi hắn đó sao! Ngươi nghĩ ta thì làm được gì? Ngươi nghĩ ta làm như thế nào hả?
YÊU đã nghe đầu đuôi câu chuyện nhưng tôi vẫn còn khá là cáu nên vẫn cứ quát lên với hắn. Tôi thấy mình chẳng có gì là quá đáng cả. Các Thần đánh nhau thì cứ đánh, hạng nhãi nhép như tôi xui xẻo bị lôi vào rồi sẽ ra sao đây? Không phải đời sống của tôi đã bị phá hoại hoàn toàn vì cái giấc mơ này ư? Không phải tôi đã trở thành một tên nông dân quèn cũng chỉ vì mấy cái trò chơi tai hại của Thần Đèn ư? Bây giờ hắn lại muốn tôi giúp ư? Đừng có ở đó mà mơ!
YÊU Đằng tiếp tục giảng giải:
- YÊU ngươi đến được đây là một phép màu. Nó là một hi vọng lớn lao đối với chúng ta. Ngươi cứ nghe xong kế hoạch của ta rồi quyết định cũng được.
- YÊU! Có gì thì nói mau đi, ta không rảnh đâu.
- YÊU hình là trước giờ thì cuộc chiến của chúng ta đối với Thần Chết đều dẫn đến kết quả thất bại. Khi ngươi xuất hiện thì mọi thứ sẽ bị xáo trộn. Ngươi là một biến số sẽ khiến cục diện này thay đổi. Vì ngươi là người của vũ trụ khác nên ngươi không chịu sự ảnh hưởng của các giao ước giữa ta và Thần Chết. Cho nên ta có thể nói chuyện thoải mái với ngươi mà không sao cả. Nếu như chúng ta không giữ theo giao kèo với Thần Chết thì hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện và tiêu diệt mọi người. Ngươi vẫn còn ngồi đây đến bây giờ chứng tỏ mọi thứ vẫn ổn.
- YÊU nếu không ổn thì sao hả? Thần Chết sẽ đến giết ta chứ?
- YÊU không biết.
- YÊU là Thần mà không biết à?!!
- YÊU nhiều chuyện ta cũng không thể biết được. Như tại sao lại có Thần Chết, tại sao hắn lại đi giết người, tại sao chúng ta lại trở thành Thần được... Vũ trụ này còn nhiều bí ẩn lắm. Có lẽ chỉ có Thần Chết mới biết được. Quay lại với vấn đề chính: kế hoạch chiến thắng Thần Chết. Bởi vì ngươi có thể nói chuyện với ta nên ngươi sẽ là một chìa khoá quan trọng giúp chúng ta đánh bại Thần Chết. Kế hoạch rất đơn giản:  ngươi sẽ quan sát hết toàn bộ các trò chơi diễn ra trong lần này sau đó trở về thế giới của ngươi nhờ mọi người ở thế giới đó tìm ra lời giải cho các trò chơi. Sau đó ngươi sẽ quay lại đây để đưa ra lời giải. Vậy là chúng ta sẽ chiến thắng được Thần Chết, một lần và mãi mãi.
- YÊU? Ta không muốn quay lại đây một lần nào nữa! Điều ta muốn bây giờ là trở về nhà ngay.
- YÊU không cần quay lại đây đâu. Còn nhớ tên tiều phu không? Hắn là kẻ duy nhất chưa tham gia bất cứ trò chơi nào cả. Chính ta ngay từ đầu khi biết đến sự tồn tại của ngươi đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch này rồi. Nên ta đã không cho hắn tham gia bất cứ trò chơi nào cả. Ta sẽ gửi hắn đi cùng với ngươi sang thế giới bên kia...
- YÊU gì? Qua thế giới bên kia? Ngươi muốn ta chết à?
- YÊU giới bên kia là vũ trụ của ngươi ấy. Tiếng Việt Nam thật dễ nhầm. Ta sẽ gửi hắn đi về cùng ngươi, khi ngươi tìm ra lời giải thì nói cho hắn, hắn sẽ trở về và chiến thắng các trò chơi. Giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ?
- YÊU. Nhưng ta lại không muốn làm đó thì sao? Ta chẳng có trách nhiệm cũng như nghĩa vụ gì đối với các ngươi cả.
YÊU khi nghe hắn trình bày mọi thứ tôi cũng bắt đầu nguôi giận và thông cảm với hắn. Mọi thứ nếu đúng như những gì hắn kể thì quả thực là bi thảm cho thế giới này.
YÊU người đang sống yên ổn hạnh phúc lại bị đe doạ bởi Thần Chết mà không thể phản kháng được. Còn 3 vị Thần da xanh dù cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được tình hình. Về kế hoạch mà hắn đã nói với tôi thì cũng có vẻ đơn giản đấy. Có lẽ tôi sẽ ra tay giúp hắn một tí xem sao. Nhưng tôi vẫn làm cao giá, chưa vội nhận lời. Người ta đang cầu cạnh mình mà. Dám mặc cả với Thần, tôi cũng phục tôi quá đi.
- YÊU này thì dễ thôi. Nếu ngươi không làm theo kế hoạch của ta thì ngươi cứ chờ ở đây cho đến khi Thần Chết xuất hiện, lúc đó sẽ hay ho lắm. Lần đầu tiên ngươi đến nhờ những đám ánh sáng sặc sỡ là do cái lỗ thủng kia ngẫu nhiên gây ra, sau 3 ngày ngươi lại bị đẩy trở về. Lần thứ 2 ngươi chỉ ở được một ngày là do ta đang tìm hiểu thí nghiệm với nó. Lần thứ 3 thì ngươi ở lâu hơn do ta đã tìm ra được quy luật vận động và can thiệp vào. Sau đó ta đã tìm hiểu rất kĩ và dùng rất nhiều công sức để có thể giữ cho nó được ổn định và có thể đưa ngươi đến đây tuỳ lúc ta muốn. Nhưng phải tốn quá nhiều thời gian mới làm được như vậy. Đến khi hoàn tất thì ngươi lại không thèm đến. Đúng là bó tay. Việc duy trì nó tốn rất nhiều công sức đấy. Chừng vài tháng nữa mà ngươi không tới thì chắc ta cũng không thể nào giữ nó mở được nữa và phải từ bỏ kế hoạch này. Vậy mà ngươi đã tới. Ngươi nghĩ coi ta có nên tiến hành kế hoạch đó hay không?
- YÊU ngươi giăng bẫy ra chờ sẵn ta chứ gì? Nhà ngươi được lắm. Ta không thèm đấy.
- YÊU ngươi đồng ý với kế hoạch của ta thì chúng ta sẽ có 1% cơ hội chiến thắng. Còn nếu để xảy ra như bình thường thì ta thấy chẳng có hi vọng nào cả. Đã 3 tỉ năm trôi qua, chúng ta vẫn chưa tìm ra được kẻ nào thắng được toàn bộ các trò chơi của Thần cả.
- YÊU gì!!! Khó đến thế sao? Không lẽ không còn cách nào khác à?