Tất cả chúng ta đều có một sự liên đới chặt chẽ với nhau, không thể tách rời. Do vậy mỗi hành động, mỗi việc chúng ta làm đều có tác động tới người khác dù ít dù nhiều bằng cách này hay cách khác dù trực tiếp hay gián tiếp.
Đơn giản như khi bạn cầm một quả chuối trên tay để ăn. Bạn bóc lớp vỏ đầu tiên và nhìn "sâu" vào bên trong quả chuối mà bạn vừa đưa lên miệng cắn một miếng. Quả chuối ấy từ đâu mà có? Tôi vừa mua ở chợ. Sao quả chuối lại có mặt ở chợ? Vì người thương lái mua hàng đã chở đến đây để bán? Sao người thương lái họ lại có chuối để mua? Vì người trồng chuối đã bán cho họ. Người trồng chuối làm thế nào mà có vậy? Họ bắt đầu từ việc trồng chuối. Nhưng không đơn giản chỉ có thế đâu nhé: Cây chuối được trồng xuống nó không thể nào sinh trưởng phát triển đơm hoa kết trái nếu không nhờ có ánh nắng mặt trời giúp cho nó quang hợp, nếu không nhờ những cơn mưa tưới tẩm cho nó, nếu không nhờ nguồn nước và dinh dưỡng từ lòng đất nuôi lớn, nếu không nhờ bàn tay vun trồng chăm bón của người nông dân một nắng hai sương....Bạn thấy không, từ một quả chuối nhỏ thôi nếu chúng ta biết "nhìn sâu" vào trong đó sẽ thấy hội tụ bao yếu tố "làm nên" quả chuối, bao công lao vất vả của người khác từ trồng, chăm sóc, vận chuyển, bảo quản rồi mới đến được tay của chúng ta. Thế mà chỉ trong tích tắc thôi chúng ta cũng có thể nhai ngấu nghiến hết bay quả chuối đó như thể nó đơn giản chỉ là 1 vật trao đổi: ta dùng tiền mua là có chuối. Nhưng thử hỏi nếu có tiền mà không có người trồng, không có những yếu tố của vũ trụ thiên nhiên, không có công lao của con người lao động trong đó thì liệu tiền có hóa thành chuối cho chúng ta ăn không? Tiền có giúp chúng ta no bụng lúc đó không nhưng có khi chỉ với một quả chuối nhỏ lại có thể giúp ta được no lòng những lúc đói mèm ruột. 
Điều tưởng chừng như đơn giản ấy để thấy mỗi thứ chúng ta có được đều thật sự rất đáng trân quý, nó hàm chứa rất nhiều điều giá trị. Như bát cơm, như quần áo mặc, như đồ dùng vật thực hằng ngày, hay ngay như không khí để thở. Chúng ta vẫn thường mặc nhiên về nó như điều tất yếu phải có trong cuộc sống của chúng ta và vô tình ta đã đi lướt qua biết bao giá trị về lòng biết ơn rất cần để có ở đó, nơi những gì chúng ta được cung cấp, được phục vụ. Cũng giống như công việc chúng ta đang làm, dù là gì, nó không đơn thuần chỉ là cái chúng ta đang làm, bởi chính nó đang là một mắt xích không thể tách rời trong một chuỗi hoạt động giá trị nào đó. Bạn hãy thử tìm điều đó trong công việc mình đang làm nhé! chắc chắn nó luôn có ở đó chỉ là chúng ta có nhận ra nó hay không thôi.
Bởi thế nên mỗi con người chúng ta đều có tác động ảnh hưởng tới nhau dù trực tiếp hay gián tiếp. Điều đó thật quan trọng. Hãy cùng giúp đỡ nhau tốt lên, tiến bộ hơn mỗi ngày, trước tiên bằng việc giúp chính bản thân mình tốt lên, tiến bộ lên, sống thiện lành và chăm chỉ làm việc nhé. Mỗi công việc lao động chân chính mà chúng ta đang làm đều đang góp phần nào đó trong chuỗi giá trị của đời sống này, giúp ta và mọi người, tương hỗ lẫn nhau để có được một cuộc sống đầy đủ. Mỗi thứ mà chúng ta có được cũng nhờ "lòng tốt và sự hy sinh" của vạn vật và thiên nhiên,là công sức của biết bao người lao động, trong đó có cả chính chúng ta. Hãy thử nhìn sâu vào mỗi thứ mà chúng ta đang có để cảm nhận được những ân tình....Không có gì là hiển nhiên cả, thật cần có lòng biết ơn rộng lớn bao trùm đến hết thảy mọi thứ. Con người chúng ta cũng vậy, chúng ta là một thực thể không thể tách rời, bởi thế hãy sống và cư xử với nhau bằng sự thông cảm, sẻ chia, biết ơn và yêu thương, chẳng phải mỗi chúng ta đều là thân bằng quyến thuộc của nhau, đều là thành viên trong đại gia đình nhân loại đó hay sao ?!!!
Mong cho thế giới của chúng ta chẳng nơi nào còn chiến tranh, chẳng có đói nghèo hay bệnh tật. Nhưng vẫn có ở đâu đó...mà còn nhiều lắm. Hỡi những trái tim yêu thương bé nhỏ, xin hãy nắm chặt tay nhau, đoàn kết bằng tình thân ái, lan tỏa con sóng yêu thương này, để yêu thương thắp sáng thêm yêu thương, để lòng tử tế được khơi nguồn đến tất cả, dẫn lối cho chúng ta, xóa đi những tăm tối và đau thương. Vì thế từ nay, hãy thực tập sống luôn biết ơn, bạn nhé!!!
"Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"
NGÀY CUỐI TUẦN YÊU THƯƠNG!!!