Có những chuyện tao chưa nói bao giờ, mày cũng chưa từng biết, mày nên đọc hết, nó khá dài, rồi suy nghĩ sao cũng được. Hy vọng khi gặp lại, mày trưởng thành hơn, những gì đã xảy ra giữa 2 đứa, mày hiểu-tao hiểu là được rồi. Cảm ơn NƯỚC MẮM nhiều nhé
28102018-28102021 3 năm về trước tình cờ đụng mặt mày trên đường, dáng người quen quen, chắc do cái áo, cũng không ngờ là gặp nhưng sao cảm thấy con người này đáng yêu vậy, thế là THƯƠNG đến tận bây giờ, từng là 1 đứa trước kia mình không hề ƯA, cũng không hiểu sao, trên tay tao còn cầm thanh chocolate, nên tặng bạn, lúc ấy chắc tầm 17h rồi, chiều chủ nhật, bạn chuẩn bị xuống lại ktx
Hi Nước Mắm - cái tên này nó đã rất thân thuộc với tao, thậm chí đôi lúc tao không nhớ tên thật của mày là gì, tao không bất ngờ vì điều này, 1 trong 2 đứa sẽ cư xử như vậy giống như những mối quan hệ ngoài kia thôi, block mess cũng đủ rồi, block cả facebook, xoá cả biệt hiệu, có người kêu mày làm vậy đúng không, xóa biệt hiệu của tao được rồi, chỉ xin đừng đụng vô NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC được không, tao chỉ năn nỉ mày điều đó thôi. Tao không chọn BLOCK mày, không đáng, cũng không unfollow, tao vẫn để chế độ yêu thích, chỉ duy nhất cho mày, làm như vậy nó chẳng giải quyết được gì, khiến nhiều người soi mói thêm thôi. Nước ngoài thì không dùng ZALO được rồi, cũng chẳng sao, thời gian sẽ trả lời
“Nói xấu là do người ta thấy việc nó làm, chứ Tén có đi nói xấu nó bao giờ, rồi giờ đổ thừa Tén nói xấu nó, rồi Tén trả lời sao, đâu để người ta muốn nói gì cũng được”. À bạn tao chẳng ai biết mày là ai đâu, nên đừng nghĩ họ đánh giá hay nói xấu gì về mày, chính những người bạn đã tiếp xúc và học chung với mày kể về mày tao nghe đó, kể cả việc nyc của mày, cũng là họ kể cho tao nghe, tao không biết nhỏ đó là ai, tại sao phải tạo acc phụ stalk tao chi vậy, có thể đường đường chính chính dùng nick chính follow mà, hề vậy, không quen biết thì đừng đụng vào cuộc sống của nhau, tao làm sao biết được mối quan hệ của mày, kể cả việc mày với NGƯỜI CŨ UNFRIEND xong add lại họ cũng nhắn cho tao đó, tụi nó xạo, quay lại, giả bộ thôi. “Nghĩ xem em gái thấy anh mình bị cấm sừng rồi đau lòng nhậu nhẹt như vậy rồi nghĩ gì khi quay lại”. Mỗi lần gặp: “Tén có nghe gì về Phúc không?”. Dạo này nó thế này thế kia, thật ra tao cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì, bằng mặt có bằng lòng, nói những điều đó có ích lợi gì, đúng, mày gặp họ thì cư xử vậy, nhưng khi tao tiếp xúc thì khác những lời họ nó, nên tao để ngoài tai, mình sống cho bản thân, vì những người yêu thương mình, họ đâu phải là mình thì lấy tư cách gì mà đánh giá, một điều tao không phủ nhận khi họ nói: “Phúc thay đổi rất nhiều, không giống tẹo nào so với trước đây, nên Tén đừng dính vô nữa, không đáng, sao lúc nào cũng nghĩ cho người ta vậy”. Ngoài kia đầy người ghét mình đó, chắc những người thân của mày, bạn bè mày cũng chẳng ưa gì tao. Tao chưa từng kể cho tụi bạn tao nghe mối quan hệ giữa tao-mày như thế nào, mày có thấy khi đăng hình, lúc nào cũng là chụp từ phía sau của mày không, hoặc nếu là đối diện tao sẽ che lại. Trong điện thoại của mày, có tấm ảnh nào của tao không, KHÔNG, tấm ảnh 2 đứa chụp chung, CÀNG KHÔNG, đúng chứ
Những gì tao viết tao ghi, mày nghĩ là bồ-người yêu, tao thì không nghĩ vậy, mỗi lần gặp xảy ra những gì sẽ ghi lại, tao không nghĩ gì nhiều cả, tao không SAI khi đối xử như vậy với người tao THƯƠNG, con người không có quyền bộc lộ cảm xúc à, nên mày đừng có ý định tao phải như thế này thế kia mày mới nói chuyện nhẹ nhàng được, mày cũng đủ trưởng thành, biết và hiểu những gì nên và không nên. Lời nói thốt ra rồi đâu lấy lại được, gây tổn thương thì làm sao chữa lành đây. Đối xử ĐẶC BIỆT với người mình THƯƠNG là SAI sao
Tao của vài năm trước, mối quan hệ của tao rất nhiều, ai tao cũng biết, thậm chí là rất nhiều người biết mình nhưng mình không biết họ, FB accept rất nhiều, trường ngoài cũng có, người lớn hơn mình đầy, đăng nhảm nhí phải nói vài trăm likes, người ta chúc mừng sinh nhật trả lời không xuể, nhưng nhận ra chẳng được gì, lời chúc không có tâm: “snvv, hpbd”, vậy thôi đừng chúc, người ta có thật sự quan tâm hay thấy thông báo rồi nhắn gửi vài dòng như vậy, được cái gì, những mối quan hệ đó có bền không hay gặp nạn rồi quay lưng
Mày có biết tại sao tao KHÔNG BAO GIỜ SET ngày sinh nhật hay để ai biết ngày sinh của mình không. Sinh nhật vừa rồi tao khá bất ngờ khi vẫn còn nhiều người nhớ sinh nhật của mình, họ chúc rất có tâm, nhưng người tao luôn đợi, vẫn là MÀY. Nhưng đã 2 năm rồi, mày vẫn CHỌN IM LẶNG, 1 cuộc gọi, tin nhắn cũng chẳng có. Tao từng gặp 1 người, mặc dù chỉ là mới quen thôi, trước sinh nhật vài ngày, bạn đó nhắn mua quà rồi, tuy nó không đắc tiền đối với mày-thấy hợp với tao nên mua thôi, mày biết bạn đó tặng tao gì không, 1 chiếc nón màu đen, đúng là nó không là bao đối với những chiếc nón tao từng đội, nhưng điều tao thấy vui là người ta để ý đến sở thích của mình, đó là lần sinh nhật năm rồi, bạn đó dẫn tao đi ăn, tổ chức sinh nhật cho tao, chẳng phải ở những nơi sang trọng, bình dân thôi, nhưng rất vui. Lúc về tao có đợi mày, nhưng mày còn có những cuộc vui khác. Thật ra tao không cần quà cáp gì hết, chỉ cần tờ giấy nhỏ viết vài dòng cũng thấy vui rồi
Có người hỏi sao hay vào Bách Khoa chơi vậy, lí do đơn giản thôi, có Nước Mắm, đứa bạn RẤT THÂN với Tén, hồi trước ở cs2 xuống sẽ luôn được gặp, cs1 thì Tén chỉ ngồi 1 mình làm bài tập thôi, cũng không muốn làm phiền bạn, thời gian sau này sẽ không còn những cuộc gọi hay nhắn tin để gặp ở trường như trước nữa
Mày có nhớ lần mày kí lên tờ tiền lì xì cho tao không, mệnh giá không là bao, cũng chẳng phải tờ tiền mới hay gì, nhưng tao rất quý, tao giữ tất cả những tờ mày bỏ luôn đó, tao biết mày không có tâm do tao đòi nên mày mới kí thôi. Tao hiểu mà.
Tao không biết là bản thân mình có nhớ đúng sở thích của mày hay không, tao chỉ biết được khi tiếp xúc với mày, không thích ăn cay, bụng không tốt, ghét trà đào-vải, thích uống cà phê, pha nhiều lần, đến nỗi nó không còn mùi vị gì, thích olong sữa ở Phúc Long, thích ăn bột chiên, ăn vặt. Nhưng mà tao hỏi nhé, mày có từng biết sở thích của tao là gì không, chưa từng. Những gì mày nói thì tao sẽ nhớ, đôi dép màu trắng tao mua hồi cuối tháng 6/2020, lúc đó là có ý định tặng cho mày, nhưng khoảng thời gian đó cả 2 cũng không có liên lạc gì, thậm chí tao còn không tính đưa cho mày, cứ để ở đó, sau sinh nhật mày đi học, trời mưa mang dép tổ ong, mày có kể tao nghe người ta nói vài lời làm mày không thích, tao nghĩ mua rồi thì nên đưa, nó cũng có lí do, thứ nhất là size của mày, thứ 2 có thể mang vào những lúc mưa, không bị trơn té, tao không có ý định là mua màu trắng, vì nó dễ dơ, mày bảo quản lại không tốt, tao không ngờ là mày mang đôi dép đó, vui chứ. Bạn của mày hỏi: “2 người mang dép cặp hả”, hông bạn, Tén tặng sinh nhật Nước Mắm. Rồi có tặng gì cho bạn không? Cái “TÁT KHÁ ĐAU” tao chỉ biết CƯỜI, 4 cái sinh nhật rồi chưa được nhận món quà nào, nhưng thứ nhận được “THẤT VỌNG”, tao không có cần hay yêu cầu mày phải tặng gì cả, chỉ thích chú gấu có “mùi của mày” để mang theo bên mình thôi, mày thì làm sao nhớ đã hứa những gì, tao biết 3 lần tao viết nhãm, luôn cả sinh nhật vừa rồi, không biết mày có đọc không, không ai dư thời gian để ngồi viết như vậy, nếu như người đó ảnh hưởng đến bản thân mình, quý họ, tao chưa từng viết cho ai nhiều như thế, kể cả việc record lại càng không.
Còn về cái áo hoodies, tao thấy áo mày đang mặc bị cũ rồi, tao mua đồ không để ý đến giá tiền, chất lượng là trên hết, lần đó tao mua 3 cái áo, nhưng mà mày biết không, chiếc áo màu đen tao mua tặng giáng sinh hút mồ hôi rất tốt, tao lại e ngại khi đưa cho mày lại mắng tao sao đưa đồ đắc tiền, về mày search hãng và giá lại trách tao nữa. Mày có thể không lấy chiếc áo đó, ban đầu mày đã từ chối rồi, miễn cưỡng làm gì, lấy về lại cho người khác, không dùng lại quăng, không cần thương hại tao vậy, mặc dù đã tặng thì bản thân không được ý kiến, nhưng nếu mày là tao thì cảm giác sao hả
“Quân sự 1 tuần không gội đầu” ktx ai cũng biết cái sự lười tắm của mày, trên imess mày có nói muốn dầu gội khô, lần đó người nhà tao có mua để chuẩn bị cho tao dùng, tặng mày 1 chai dùng thử, mong mày cải thiện việc tắm-gội thôi, những gì tao đưa, tao cũng chẳng nghĩ nhiều, mày cần, tao thấy tốt thì đưa thôi
Có lần đi mua Phúc Long qua gặp mày, không may chân bị chảy máu, bạn mày hỏi có đáng để bản thân như vậy không, bạn đừng nói cho Phúc biết, THƯƠNG HẠI tui lại không thích điều đó, cứ cho là va vào đâu bị thôi, không sao hết
Lúc trước tao có kêu mày chơi ins đi mày nói chừng nào có tiền mua máy ảnh xịn mới tạo tài khoản, trước Tết tình cờ thấy được nick của mày, nhưng mày lại follow người con gái khác, với lí do riêng còn thả tim từng tấm ảnh nữa, cái tao buồn là những gì mày nói nó đi ngược với những thứ mày làm, tao đã từng nói nếu mày dùng ins tao sẽ chỉ follow duy nhất mày
Mày có nghĩ là người khác họ đi coi từng cái thả tim tao dành cho mày không, kể cả lúc 2 đứa gây nhau, tao vẫn thả tim, họ nói likes được rồi, làm gì phải tương tác, reacted loves chi, chắc mày chưa từng để ý bài đăng nào của mày tao cũng loved, tao không thích ai bấm likes, kiểu như lướt qua rồi tương tác vậy thôi, nút like mà trước kia mày bấm nhầm rồi removed vì biết tao ghét đó, đối với bản thân tao, lúc này mày có thể nhìn lại, tao rất ít khi story và cmt loves ảnh cho bất cứ ai, mặc dù bạn bè tao không nhiều, riêng mày, luôn có sự ưu tiên và không ai có thể thay thế được
Đôi lúc tao thấy mày cmt chỗ này, reacted cho người này người kia, nhưng tao thì không được vậy, nên những tấm ảnh được mày loves cho tao rất vui, bao nhiêu người cái tương tác cũng không quan trọng bằng của mày, nhưng rất tiếc số lần đó rất ít, mày cũng chẳng care gì đối với 1 đứa như tao, dạo này mày onl FB nhiều hơn trước
Chai nước rửa tay đó là lúc tao dùng mày nói mùi này thơm, mày thích nên tao order cho mày, chai sữa tắm đó cùng loại luôn, giảm stress thư giãn lắm, mày dùng đi, khi nào tao sắp xếp cuộc sống ổn định tao gửi về cho.
Cái này là suy nghĩ của bản thân tao, TỰ CHỮA LÀNH TỪ BÊN TRONG sẽ tốt hơn, mày có thấy tốn tiền chi tiêu cho 1 đống mỹ phẩm hàng tháng có thấy da khoẻ và cải thiện hơn không, dùng hay không da vẫn cứ thế vì những đồ skin care đó chỉ có tác dụng cho lớp bên ngoài thôi, trong khi đó luôn ăn những thức ăn đồ uống có hại cho sức khoẻ, thức khuya, sống mặc kệ bản thân, mày thử 1 thời gian sống lành mạnh tập thể dục đi, tốt hơn nhiều đó, tin thần thoải mái hơn, thay đổi chế độ ăn nè, ăn nhiều rau trái cây các loại hạt thô, hạn chế các loại thịt đỏ, các chất kích thích
Không biết nói điều này có thừa thãi quá không, nhưng sức khỏe quả thực rất quan trọng, đặc biệt là sau khi đi làm, sau khi va vấp với cuộc sống, sau khi thực sự trưởng thành. Cố gắng đừng suốt ngày cắm mặt vào điện thoại, ngủ sớm dậy sớm. Đừng ngồi lì mãi một chỗ ở văn phòng, thỉnh thoảng đứng lên đi lại, vặn người, và nhớ, kịp thời giải tỏa căng thẳng áp lực, đừng cái gì cũng kìm nén, giữ nó ở trong lòng. Tâm lý có khỏe mạnh, cơ thể mới khỏe mạnh.
Người nhà thì ra cũng ngày một trở nên già hơn, cô đơn hơn, có thời gian, hãy về ở bên cạnh họ, nói chuyện với họ nhiều hơn. Càng lớn càng khó thích một người, đây là sự thật, không phải vì không còn tồn tại tình cảm đơn thuần nữa, mà là bởi bản thân không còn đơn thuần như trước kia nữa: vấn đề phải suy nghĩ nhiều hơn, tiêu chuẩn chọn người thương cũng cao hơn, không còn đơn nhất như xưa, không còn giống như khi còn trẻ, cứ thích là thích thôi. Vì vậy, không cần trách người khác, cũng không cần trách mình, bởi lẽ, chúng ta đều giống nhau.