Đây sẽ là phần kết cho hai phần trước đó. Càng trưởng thành, trí tuệ chúng ta càng tích lũy thêm những kiến thức trong cuộc sống. Bệnh logic , suy cho cùng vấn đề chính , chỉ là chúng ta quá rập khuôn trong suy nghĩ , quá đề cao “kiến thức” , mà quên đi cách nói chuyện thường ngày. Điều này khiến cho nhiều người đã tù lại còn tù hơn và than vãn “Ôi sao tán gái khó khăn quá, quá phức tạp”, và những người biết cách tán tỉnh vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi vì tán gái lúc nào cũng phải nghĩ ngợi cách để phản hồi.
1. ĐỪNG VĨ MÔ
Chuyện của đàn ông quan tâm , hầu hết đều đao to búa lớn : chính trị , công nghệ , chuyên môn , kỹ thuật ,... khiến phụ nữ nghe thôi đã ngáp ngắn ngáp dài. Đừng như anh chàng trong clip nọ tôi xem được trên mạng , đi date với gái còn kể chuyện Tam Quốc thì chịu rồi. Hãy nói điều mình hứng thú và đối phương cũng muốn nghe. Phụ nữ đa số họ quan tâm tới nhân sinh quan , các mối quan hệ , sở thích , đam mê , tình cảm ,... đa phần đều là những thứ đời thường.
2. ĐỪNG TỰ PHỨC TẠP MỌI THỨ LÊN
Bạn xem trò chuyện với phụ nữ là một chuyên môn , trong khi trò chuyện là điều thường ngày. Bạn luôn quy về “tâm lý phụ nữ” để phân tích vấn đề , quên rằng nhiều lúc họ cũng chỉ là người thường như chúng ta , với những tâm lý chung trong xã hội giống chúng ta. Mọi cảm xúc , tư duy của họ cũng có phần giống chúng ta mà thôi.
Một người phụ nữ , cũng như những người phụ nữ bình thường khác xung quanh bạn như mẹ , em gái , bạn cùng lớp , ... Đôi lúc vì tìm hiểu quá nhiều “tâm lý phụ nữ” mà ta quên mất điều đó. Nhiều khi , cách hiểu đối phương không phải mở cuốn Giải mã bí ẩn phái đẹp. Mà đặt mình vào vị trí của họ , hiểu họ như một con người bình thường , không phải một giống loài khác như sách vở thường “phức tạp” nó lên.
Nhiều lúc bạn gửi một tin nhắn và rồi cô gái phản ứng tiêu cực , bạn phân tích do tâm lý phụ nữ thế này thế kia. Nhưng một thời gian sau nhìn lại , bạn mới nhận ra cách nói chuyện của mình lúc đó thật ngớ ngẩn. Đến mình còn không chịu nổi sự ngớ ngẩn đấy thì đừng nói gì đến các cô gái. Mọi chuyện không phức tạp đến thế.
3. ĐỪNG DÙNG MỖI NÃO, DÙNG THÊM ĐÔI MẮT
Nhắn tin tán gái , đừng cố rặn cho ra chủ đề để nói. Hãy nhìn cuộc sống xung quanh , nhìn vào cô gái , nhìn về những câu chuyện trước đây hai người từng nói.
Bắt chuyện trực tiếp với gái , đừng có cố nặn óc cho có cái để nói. Hãy nhìn môi trường xung quanh , nhìn vào cô gái , nhìn vào những điểm nổi bật bạn có thể đề cập.
Trong cuộc sống cũng vậy , đầu bạn không phải một cái máy có thể tự sáng tạo mọi lúc mọi nơi. Muốn cảm hứng phải trải nghiệm , muốn ý tưởng phải tìm kiếm. Đừng thụ động cố ép cái đầu bạn phải ra một thứ gì đó hay ho trong khi nó hoàn toàn trống rỗng. Đừng tự cho rằng mình có thể nghĩ ra mọi thứ.
Bên cạnh đó , chúng ta luôn thường quá dễ tin vào lời nói , mà không hiểu rằng hành động mới chính là câu trả lời thật sự. Không chỉ trong tán tỉnh mà trong cả cuộc sống , rất nhiều ông con trai tin vào lời người khác, tin vào những câu chuyện của người khác. Thành ra , không tự làm mình rối vì những chuyện không liên quan , thì cũng logic phản hồi lại phân tích sự việc mà bỏ qua thấu hiểu cảm xúc của đối phương.
"Anh có khát nước không?" - "Anh không"
"Em hiện tại đang có nhiều dự định nên chưa muốn yêu. Nên là em nghĩ anh sẽ phù hợp với một người khác." - "Anh có thể đợi mà."
Một phần của việc trở nên tinh tế , là thấu hiểu những hành động. Chúng ta không cần thiết phải hiểu lời nói của họ , nhưng hiểu lý do họ nói ra điều đó , cách họ nói điều đó với mình. Tại sao lại là mình?
"Anh có khát nước không?" - "Em muốn uống nước à?" (tự dưng người nói đề cập đến điều gì tức họ đang nghĩ về điều đó)
"Em hiện tại đang có nhiều dự định nên chưa muốn yêu. Nên là em nghĩ anh sẽ phù hợp với một người khác." >>> "Okay chúc em may mắn." và té. (Đối phương đang từ chối mình , dù bất cứ lý do là gì cũng là không có tình cảm và không muốn phí thời gian của cả hai. Gặp người cô ta thích thì lại chả yêu vội. )
4. ĐỪNG TÙ TÚNG
Bệnh logic trong giao tiếp là bạn chỉ nói về một chủ đề nhất định và chỉ xoay quanh nó cho đến khi hết cái để nói. Hoặc hôm nay đang nói dở chuyện thì phía bên kia ngừng trước (do đi ngủ, bận, không hứng thú,...) , và ngày hôm sau bắt chuyện lại bạn lại vẫn nói lại câu chuyện hôm trước.
Thử nghĩ lại xem trong đời thường chúng ta nào có nói chuyện như thế bao giờ. Chúng ta nói chuyện này một ít , rồi chuyển qua chuyện kia một ít , rồi chuyện nọ một tẹo miễn là cả hai người đều có hứng thú với những gì đang được nêu ra.
Và chuyện gì đã qua rồi , dù cho có dang dở thì phải hiểu rằng cảm xúc của đối phương với câu chuyện đó đã phai nhạt từ khi ngưng nói. Nếu có đang nói dở mà bị ngưng đột ngột , hãy bắt chuyện lại bằng một câu chuyện mới. Đừng cố kéo đối phương về điều mình muốn họ nghe , tù túng nó ở chỗ đấy. Nhắc lại , hãy nói điều mình hứng thú và đối phương cũng muốn nghe.
Thêm nữa , hãy học cách mở chủ đề (câu hỏi mở , đọc nguội , …) để “bánh vẽ” cuộc trò chuyện , khiến cô gái được chia sẻ theo mạch cảm xúc của mình. Đừng hỏi liên tục như tra khảo , đừng hỏi gì nói nấy như phỏng vấn. Vui vẻ và sáng tạo lên ! ___________________________________________________________________
Thật lòng mong bạn cố gắng giải quyết bệnh logic , học gì thì học nhưng đừng khiến nó gượng gạo chẳng hề giống bạn của thường ngày. Đừng để kỹ năng giao tiếp chỉ để gồng lên giao tiếp với người lạ. Đừng chỉ dùng kỹ năng tán gái chỉ để tán gái , tin tôi đi nó giúp ích cho bạn trong cuộc sống còn nhiều hơn thế. Rồi bạn sẽ coi tán gái như một niềm vui và một thế giới thú vị đáng để khám phá. Tán gái sẽ giống như chơi một ván game hay xem một bộ phim sau một ngày dài mệt mỏi. Không phải một cuộc chiến sống còn chỉ để được lên giường, khiến bao người kiệt quệ.
Gudluck !