Những ngày học tiếng anh là những ngày vô cùng ngắn luôn ấy, không biết sao nhỉ kiểu là ngày hôm đó cứ nghỉ đến chiều học tiếng anh đâm ra thời gian trôi vô vùng mau. Vẫn như cũ sợ khảo bài từ vựng nên ùm học học và lại dồn vào đầu hết từ vựng, như cô nói vậy đó "" Mình yếu thì nên bắt đầu học từ vựng, học ngấu nghiến vào" haha.
Cơ mà hỗm nay làm việc ở clb nhiều quá, nên đâm ra không có thời gian làm bài luôn mới đau ấy chứ, với bản thân cũng còn nghĩ mình mù và điếc tiếng anh quá chưa tự tin vào bản thân lắm, nhưng phải nghỉ kỹ lại hơn mới được, mấy nay cũng kèm những bài test bài lạ khác nữa nên cứ vậy học đuối lắm.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
