Như các buổi trước, buổi này tôi vẫn lo như thường.
Hôm học này ở cuối buổi tôi làm bài test nghe có đúng 8/25 câu đúng nhưng thật sự thì để nghe hiểu thì thực tế còn ít hơn vậy nữa. Tôi càng ngày càng lo lắng thêm rồi, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi là học áp lực vậy thì có đáng không, nhưng suy xét lại thì cuối cùng tôi vẫn phải đồng hành thôi.
Từ vựng thì mỗi ngày tôi nạp khoảng 70 từ mới và thêm các từ lặt vặt trước nữa. Dạo đầu 4 buổi cũng khá khiến tôi sợ rồi, tôi nghĩ mình cần 1 lộ trình học và theo nó chứ học vậy mình như vẹt thôi sẽ ít hiệu quả lắm.