
"Chúng ta tồn tại đó rồi biến mất, trong một cái chớp mắt của vũ trụ".
Mình đã dành một khoảng thời gian khá dài để suy tư về cái chết, tất nhiên không phải theo hướng tiêu cực. Mà là để mình biết cách sắp đặt cho cái chết của mình.
Vì trên đời này ai mà không phải chết? Chỉ khác ở chỗ rằng ta sẽ chết như thế nào và ta cần chuẩn bị những gì cho sự ra đi vĩnh hằng.
Phần nào đó có lẽ đúng, con người được sinh ra, được lớn lên, được trải nghiệm cuộc sống chính là hành trình sắp đặt cho cái chết của mình. Giống như chiếc đồng hồ cát thời gian bắt đầu trở ngược khi ta sinh ra vậy.
Có người chết lành, có người chết dữ. Dẫu rằng con người không thể hoàn toàn kiểm soát kết quả cho cái chết của mình. Tuy nhiên, ta vẫn có thể đóng góp và tích lũy một phần để cho cái chết của mình bớt đi phần dữ, và tăng thêm phần lành dựa vào sự đầu tư một trong ba tài khoản.
Tài khoản tiền-Tài khoản uy tín-Tài khoản Đức.
Hai tài khoản đầu thì không giúp ích gì nhiều, nó chỉ hiệu quả đối với hình thức bên ngoài và chỉ cho những người còn sống được thụ hưởng. Nhưng để ta có được một cái chết lành, một cái chết an nhiên, đặc biệt rằng nó sẽ làm cho ta xứng đáng hơn với sự sống đời sau nếu ta là một người có Đức tin. Thì tài khoản Đức sẽ là sự lựa chọn hàng đầu mà ta cần đầu tư.
Ta cần sống vị tha hơn, yêu thương hơn, khoan dung hơn và hạn chế khiến cho người khác phạm tội hoặc đau khổ vì ta ở mức tối thiểu. Hiểu được và làm được điều này. Thì quãng thời gian sống còn lại của ta sẽ có ý nghĩa hơn, bớt sợ hãi hơn và được hạnh phúc hơn.
Mai Văn Liêm

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này