"Người ở lại"

Con bé đứng như trời trồng khi chia tay một người bạn phương xa ghé chơi. Khoảnh khắc đón bạn đến chơi lòng nó vui như tết. Gặp một đứa bạn cạ cứng, có cơ hội được dắt nó lang thang đây đó trong thành phố mình đang sống, có cơ hội được gom hết thời gian của nó thiệt là sung sướng. Là nó, đứa bạn lâu lắm rồi không nói chuyện, không tỉ tê; là nó, đứa bạn hiểu chuyện, muốn tám nhưng lâu lắm rồi chả hỏi thăm nữa. Vì mỗi đứa một cuộc sống, một môi trường, khi ở trong đó, có quá nhiều sự việc diễn ra trong một ngày, mà chỉ có những người ở gần sát bên mới có thể hiểu rõ. Những con người ở xa nhau, chúng ta hiếm khi dành cho nhau chút thời gian buổi tối để tâm sự về một ngày. Có khi mấy ngày, tuần lễ trôi qua thì những chuyện nóng hổi ngay bây giờ muốn kể cũng kể nên vô nghĩa.

"Người ra đi"

"Ở lại mạnh khỏe"
Con nhỏ lật đật đẩy vali vào bên trong sân bay đông người. Sau một hồi loay hoay thì nó đã kí gửi hành lý và lấy được vé. Ngồi yên một góc trong khu vực chờ bay, con nhỏ lại ngơ ngác nhìn vào dòng người. Mới đây thôi còn chúng ta đông vui đầy đủ, giờ đây chỉ còn mình nhỏ với vạn người dưng. Uh thì nhỏ sẽ quay về với vùng đất của nhỏ, vùng đất mà nhỏ đã lựa chọn sinh sống lâu dài. Uh thì nhỏ ngồi 1 góc và đợi máy bay tới.
Con nhỏ nhớ về những buổi tối chạy xô gặp gỡ, bạn bè đồng nghiệp. Chính cái sự gấp gáp của chuyến công tác làm ai cũng phải khẩn trương gặp gỡ. Chính thời gian ngắn như vậy khiến con nhỏ muốn tận dụng, làm hết những điều muốn làm ở thành phố này. Đi chơi đêm đến khuya, lượn lờ khắp một thành phố xa lạ, đi hết địa điểm này đến địa điểm khác để khám phá. Cảm giác mới lạ luôn là thứ mê hoặc con nhỏ. Rồi những dòng tin nhắn " đi lượn phố đêm không?' Dòng text trả lời tức thời "có", lại khiến nhỏ càng thích những chuyến công tác. Có lẽ cũng chính vì danh nghĩ đi công tác nên người ta sẽ ưu ái mình hơn, sẵn sàng sắp xếp cùng mình thực hiện những điều mà bth không làm.

Chia tay và hẹn gặp lại

Kể ra năm 2022 này, mình đã có kha khá các cuộc "chia tay". Con nhỏ được lần lượt nằm trong vai "Người ở lại" và " Người ra đi"
Dường như sự gặp nhau chốc lát đó mang lại cho mình nhiều hơn cả niềm vui, một sự gắn kết, thân thuộc. Đã có lúc mong muốn giữ họ lại bên mình, cũng đã có lúc nghĩ hay sẽ ở lại thành phố kia.
Là giữ họ ở bên mình, làm của riêng, để khi nào cũng có thể ở bên cạnh như bây giờ, lúc nào cũng có họ đồng hành quan tâm
Là ở lại thành phố nhộn nhịp đó, để lúc nào cũng được vui như bây giờ, lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng chỉ có niềm vui
Thật trân trọng biết bao khi con bé được có cơ hội gần gũi một ai đó. Nhiều khi con bé bô bô, con bé chỉ muốn có người bên cạnh lắng nghe con bé nói. Mà có khi những người bạn ở xa đó, con bé mới thực sự được thể hiện.
Thế nhưng thời gian nào cũng có lúc dừng, đoạn đường nào cũng có lúc phải rẽ hướng. Bạn lại trở về cuộc sống của bạn, con bé lại "chia tay" bạn, tiếp tục với cuộc sống vốn dĩ.
Kim Thư Thư, T8/2022