CHELSEA - VỰC DẬY ĐỂ THÀNH CÔNG
Trong trận đại chiến thành London ở chung kết Europa League đêm qua, The Blues đã nhấn chìm Pháo thủ với tỉ số 4-1 ngay tại sân svđ...
Trong trận đại chiến thành London ở chung kết Europa League đêm qua, The Blues đã nhấn chìm Pháo thủ với tỉ số 4-1 ngay tại sân svđ Baku, đồng thời lên ngôi vô địch vô cùng thuyết phục. Vậy hôm nay, hãy cùng mình nhìn lại hành trình vươn lên từ vũng lầy để giành lấy thành công trong mùa giải này của Chelsea.



Truyền thông nước Anh chưa bao giờ mang lại sự yên bình cho giới cầu thủ cũng như đội bóng. Những vấn đề về Sarri-ball được đưa ra, những tranh cãi về việc thứ bóng đá mà thuyền trưởng Chelsea mang đến svđ Stamford Bridge chỉ là “công thức chết” và nó không mang lại hiệu quả nào cho CLB. Thậm chí, một trong những cầu thủ giấu mặt của The Blues từng trả lời phỏng vấn cho đến tận lúc ấy, họ vẫn không thể hiểu nổi triết lí Sarri-ball của ông thầy người Ý. Dần dà, những thất bại tồn đọng ở khía cạnh trên sân lẫn ngoài sân bóng trở thành mũi giáo xoay về phía vị hlv của The Blues.
Người ta đã nói quá nhiều về Sarri, nói quá nhiều về sự bảo thủ trong cách dùng người của cựu hlv Napoli. Báo chí Anh còn nói rằng chỉ cần Sarri chưa tung ra đội hình thi đấu, giới nhận định sẽ biết đội bóng của ông đá như thế nào và thay đổi người ra sao. Hơn thế nữa, những vụ lùm xùm nội bộ gần như chưa bao giờ được giải quyết triệt để với một clb như Chelsea.


Asene Wenger, cựu hlv Arsenal từng có những chia sẻ về Chelsea dưới thời Maurizio Sarri: “Sarri đề cao lối chơi kiểm soát bóng và Chelsea đã làm tốt như ông ấy mong muốn, chỉ có điều họ không quy đổi ra thành quả tương xứng là những bàn thắng. Mỗi trận đấu là 70% thời lượng kiểm soát bóng nhưng số bàn thắng thì chẳng thấm vào đâu. Vấn đề của Chelsea là họ không chơi pressing tích cực, không tạo ra áp lực đủ lớn để vây bắt hậu vệ đối phương. Bên cạnh đó, họ thiếu hụt tốc độ để cụ thể hóa lối chơi của mình sao cho hiệu quả hơn, trong khi vẫn còn phải dựa dẫm lệ thuộc quá nhiều vào Eden Hazard. Đôi khi một cầu thủ tấn công như cậu ấy phải lùi sâu về lấy bóng để tự mình tạo nên sự khác biệt”.
Thực vậy, việc quá dựa dẫm vào khả năng xoay chuyển thế trận của Eden Hazard chỉ là liều thuốc giảm đau cho The Blues. Bởi ai cũng hiểu rằng, ngôi sao người Bỉ sẽ rời Chelsea sau mùa giải năm nay. Và khi thiếu vắng Hazard, liệu ai sẽ đủ đẳng cấp để khỏa lấp khoảng trống mà anh để lại?
Trước khi bước vào trận chung kết Europa League với kình địch cùng thành phố Arsenal, người hâm mộ The Blues chẳng thể ngừng lo lắng bởi chấn thương gân kheo đến từ Kante – trụ cột không thể thiếu trong cách vận hành lối chơi của Chelsea, hay một loạt cái tên khác như Ruben Loftus-Cheek – ngôi sao đang lên trong màu áo Chelsea với chấn thương gót Achilles, trung vệ trụ cột Antonio Rudiger và sao mai Callum Hudson-Odoi.
Không những vậy, đài BT Sport đã bắt được cảnh thuyền trưởng Chelsea nổi giận bỏ về sớm trong buổi tập trước thềm trận chung kết. Ống kính quay lại cảnh Sarri vứt chiếc mũ của mình rồi sau đó sút tung nó lên trời, mặc cho các cầu thủ của mình vẫn đang ở trên sân tập. Thái độ tức giận của chiến lược gia người Ý đến từ việc ông giành 15 phút cuối buổi để các cầu thủ thực hiện những bài tập chuẩn bị cho các tình huống cố định cũng như sẵn sang bước vào loạt luân lưu. Thế nhưng, việc có quá nhiều cánh phóng viên hiện diện đã làm kế hoạch của ông thầy 60 tuổi phá sản.

Với bản lĩnh của những trận đấu lớn, đoàn quân áo xanh đã cho thấy họ tiếp cận trận đấu tốt đến mức nào. Liên tục là những pha phối hợp nơi hành lang cánh trái xuất phát bởi Eden Hazard gây sóng gió lên khung thành của một người cũ Chelsea – Petr Cech. Và rồi Oliver Giround đã vô tình làm tan nát con tim của các Gunners khi anh ghi bàn mở tỉ số từ cú tạt bóng của Emerson - người chơi khá tệ trong hiệp một, nhưng đã có hiệp thi đấu thứ hai cực kì bùng nổ. Sau khi cựu tiền đạo Arsenal nâng thành tích ghi bàn tại Europa League lên con số 11 đồng thời ẫm luôn danh sách vua phá lưới thì pha kiến tạo của Hazard cho Pedro ghi bàn thắng thứ hai đã đưa các cổ động viên Chelsea lên cảm xúc vui sướng tột độ. Như một lời tạm biệt và tri ân sâu sắc dành tặng cho đội bóng cũ ở trận đấu có thể xem là cuối cùng khoác lên màu áo xanh, Hazard ghi bàn thắng thứ 3 cho Chelsea chỉ 5 phút sau pha dọn cỗ cho Pedro lập công, để rồi siêu sao người Bỉ hoàn thành cú đúp của mình trên chấm 11m chấm dứt hoàn toàn hy vọng của thầy trò Unai Emery; mặc cho bàn gỡ của cầu thủ vào sân thay người Alex Iwobi.
Vấp phải vô số hoài nghi trước thềm trận chung kết, xuất hiện những lùm xùm không đáng có nơi phòng thay đồ cùng những tin đồn chuyển nhượng việc Eden Hazard chắc chắn sẽ sang Madrid ngay mùa hè này, hay việc Maurizio Sarri sẽ đến cầm quân Juventus; Chelsea đã có một trong những trận đấu xuất sắc nhất mùa giải bởi những nỗ lực của cá nhân, của cả một tập thể mà người ta tưởng chừng đã rệu rã. Bên cạnh đó, phong độ ổn định ở giai đoạn cuối EPL đã khiến sắc xanh thành London cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc, chỉ sau hai kẻ chinh phục chức vô địch là Manchester City và Liverpool.
Maurizio Sarri có thể sẽ chỉ là một người đàn ông bảo thủ, tử tế và chịu đựng; nhưng những gì ông giúp cho Chelsea ở mùa giải đầu tiên là một sự thành công ngoài mong đợi với những thứ đã diễn ra xuyên suốt mùa giải này – sự bất ổn nơi phòng thay đồ. Chức vô địch Europa League, vị trí thứ ba chung cuộc EPL cùng một tấm vé quay trở lại đấu trường Champions League mùa giải năm sau, chỉ như vậy là quá đủ để người hâm mộ có một cái nhìn khác về vị chiến lược gia 60 tuổi người Ý sau tất cả những gì Sarri phải đón nhận.


Biên tập: Minh Tài.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Dũng Việt
Chelsea vô địch kkk 

- Báo cáo

Giang Tống
thấy Chelsea là auto upvote rồi, cảm giác tìm được môt bài về Chelsea trên đây nó mừng gì đâu =)))
- Báo cáo