Đây là một ví dụ rất rõ ràng cho tâm lý "Tết òi, phải có MV Tết hoy! Các brands khác làm rồi thì mình cũng phải làm, hông có là chịu thua sao. Hông có được đâu nha..." của team marketing trong nội bộ brand.
Kết quả là biến một MV thông thường - vốn dĩ để phục vụ cho ý đồ truyền thông khác - thì nay lại cho nó thêm một vài scenes được bổ sung sau cùng vào giờ chót, để biến nó thành MV Tết theo một cách cực kì gượng ép!
Ekip thực hiện & nội bộ brand cứ suy nghĩ đơn giản "Cho nhân vật bận trang phục có màu đỏ, múa lân + Thêm bàn ăn với bánh chưng, gà, thịt đông, đĩa giò lụa nem, có cây đào + Thêm cảnh xem pháo hoa...thì từ MV bình thường sẽ thành MV Tết liền ấy mà!" (Ủa rồi còn tâm lý về những trăn trở ở thời điểm cuối năm, nỗi khát khao muốn được sum họp, đoàn viên, sum vầy…đâu rồi ạ?) Thật sự, quá đánh giá thấp và coi thường người xem, khi nghĩ rằng họ cũng suy nghĩ đơn giản và hời hợt như mình rồi! (Thậm chí còn không sửa cả câu từ của bài hát để có chữ "Tết" luôn - Cảnh cả gia đình xem pháo hoa, nhưng tuyệt nhiên chớ hề thấy có cảnh pháo hoa rực sáng cả bầu trời)
Kể cả frame cuối cùng vẫn chưa thấy có gì để thể hiện rằng đây là MV Tết (ngoại trừ việc nó sử dụng màu đỏ). Đọc câu Key Message “Nơi nào có Catalan - nơi đó là nhà” là đủ biết ban đầu MV này có kịch bản & hình ảnh vốn dĩ là để phục vụ cho việc truyền thông một Idea khác.
Kể cả frame cuối cùng vẫn chưa thấy có gì để thể hiện rằng đây là MV Tết (ngoại trừ việc nó sử dụng màu đỏ). Đọc câu Key Message “Nơi nào có Catalan - nơi đó là nhà” là đủ biết ban đầu MV này có kịch bản & hình ảnh vốn dĩ là để phục vụ cho việc truyền thông một Idea khác.
Cứ có bàn ăn với cây đào, bánh chưng, gà, thịt đông, và đĩa giò lụa, nem rán...thì từ MV bình thường sẽ thành MV Tết?
Cứ có bàn ăn với cây đào, bánh chưng, gà, thịt đông, và đĩa giò lụa, nem rán...thì từ MV bình thường sẽ thành MV Tết?
Cảnh cả gia đình xem pháo hoa - Nhưng tuyệt nhiên chớ hề thấy có cảnh pháo hoa rực sáng cả bầu trời. (Đây có phải là 1 scene được shoot & thêm vô sau cùng để phục vụ cho mục đích "Biến MV thường thành MV Tết nè!" không ta?)
Cảnh cả gia đình xem pháo hoa - Nhưng tuyệt nhiên chớ hề thấy có cảnh pháo hoa rực sáng cả bầu trời. (Đây có phải là 1 scene được shoot & thêm vô sau cùng để phục vụ cho mục đích "Biến MV thường thành MV Tết nè!" không ta?)
Mình biết kinh phí chi cho dự án này cũng không phải là nhỏ: Bùi Công Nam (ông hoàng về nhạc xuân cho các brands trong mấy năm gần đây) sáng tác - Double 2T - Bài hát có giai điệu rất bắt tai (thậm chí với mình, là còn hay nữa)...
Nhưng tại sao cứ phải cố để biến nó thành một MV Tết vậy? Nếu cứ để cho nó "được phép" là một MV bình thường khác - thì nói công bằng, đây là một camp rất ổn kia mà!
Chỉ bởi vì, CỨ TỚI TẾT LÀ PHẢI CÓ MV TẾT?
- Cừu Ăn Mặn -