Trưa 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi bị rơi xuống cột bê tông rỗng tại một công trường xây dựng ở tỉnh Đồng Tháp. Phương án cứu hộ đang được cơ quan chức năng thực hiện là khoan cọc quanh cột trụ bê tông, khoan đặt lồng quanh cột trụ bê tông, bơm nước làm mềm đết, thậm chí là moi hết đất… rồi nhổ cột trụ.
Tôi dự đoán phương án này phải mất khoảng 90 giờ.
Trên mạng xã hội, tôi thấy có những bài viết cho rằng phương án này không nhổ được cột trụ, cá nhân tôi đánh giá ngược lại, rằng đây là phương án có lẽ tối ưu nhất.
Hãy hình dung cột trụ giống như một cái đinh đóng vào gỗ, để nhổ cái đinh đó thì lực sử dụng phụ thuộc vào tải trọng cái đinh và chiều dài của đinh ngập trong gỗ. Trong trường hợp này, “cái đinh” ở đây là cột trụ bê tông dài 35m, tôi đoán trọng tải khoảng 150 tấn. Nếu thực hiện nhổ đơn thuần thì sẽ cần lực nhổ tạm quy ước 150 tấn. Theo tôi biết thế giới chưa có thiết bị “nhổ đinh” nào khủng như vậy. Nếu giải phóng đất đá quanh “đinh” thì lực tác động sẽ giảm đúng theo chiều cao được giải phóng. Ví dụ đào được 7m đất, tức là chiều cao “đinh” chỉ còn 80% so với ban đầu, thì lực cần đủ để nhổ là 150x80% = 120 tấn, cứ như vậy đào tiếp để giảm lực đến ngưỡng các thiết bị cho phép nhổ.
Tầng địa chất khu vực cứu hộ không có đá, nên việc khoan xung quanh cột trụ bê tông sẽ thuận lợi và nhanh, đó là lí do tôi cho rằng phương án này có lẽ tối ưu. Nhưng để khoan đặt xong lồng, tôi dự đoán phải mất khoảng 70 giờ, thêm 20 giờ moi đủ khối lượng đất trong lồng, ttổng hời gian ước chừng 90 giờ cho cuộc giải cứu.
Tại sao không đào khô xung quanh cột trụ?
Đây cũng là một phương án giải cứu, thực tế Trung Quốc đã làm, cụ thể là vụ giải cứu ngày 6 tháng 11 năm 2016 một bé trai 6 tuổi rơi xuống giếng khoan cọc bê tông sâu 40m, ở tỉnh Hà Bắc; tổng thời gian 101 giờ.
Lúc tai nạn xảy ra, bố đứa trẻ có mặt và chứng kiến, đã gọi ngay cảnh sát. Chính quyền ngay lập tức có kế hoạch giải cứu khẩn cấp, tổ chức và chỉ huy, tiến hành giải cứu có trật tự. Quá trình giải cứu có tham khảo ý kiến của các chuyên gia và học giả từ nhiều đội cứu hộ chuyên nghiệp, an ninh công cộng, phòng cháy chữa cháy và thủy lợi. Đội cứu hộ đo độ sâu cần cứu hộ là 40m bằng thiết bị, quét và phát hiện đáy giếng bằng máy dò sự sống, video hồng ngoại chuyên nghiệp, cánh tay robot cứu hộ chuyên nghiệp và các thiết bị khác.
Trong quá trình giải cứu, hơn 100 cỗ máy đã làm việc liên tục, một công trường hình phễu có đường kính 120 mét và độ sâu hơn 30 mét, hơn 300.000 mét khối đất đã được đào. Quá trình đào, phải khắc phục 4 tình huống nứt đào và sạt lở đất nguy hiểm, nhiều khó khăn về kĩ thuật, ảnh hưởng thời tiết xấu. Đào được hơn 50 giờ, điều kiện địa chất trở nên phức tạp, tốc độ cứu hộ tương đối chậm, nên tối ngày 8 tháng 11 các chuyên gia đã đề xuất áp dụng phương pháp khoan đặt lồng, thêm khoảng 50 giờ thì đội cứu hộ tiếp cận tới độ sâu dự kiến.
Các lực lượng cứu hộ tham gia hùng hậu, bao gồm cả lực lượng PCCC, công an vũ trang, quân tình nguyện, 20 đội cứu hộ chuyên nghiệp đến từ 11 địa phương và các ngành nghề, các lĩnh vực, các tổ chức hiệp hội khác nhau, tất cả được chính quyền tổ chức có trật tự, chia thành nhiều mũi cứu hộ thực hiện bài bản và khoa học.
Tổng cộng 500 nhân viên cứu hộ trực tiếp tham gia.
Quá trình cứu hộ huy động 165 phương tiện cơ giới lớn như máy xúc, xe nâng, xe xúc đất và máy ủi đã tham gia cứu hộ. Số tiền ủng hộ từ thiện tương ứng 600 triệu đồng, nhận được 2.200 tấn trứng, 2.100 thùng mì gói, nước uống, 9.920 suất sữa, bánh mì, nước giải khát và các thực phẩm khác. Doanh nghiệp cũng đóng góp 28 tấn dầu diesel, 8 ống cống, 600 áo bông, 300 đôi giày bông.
Sau 101 giờ cháu bé được tìm thấy nhưng đã tử vong.
Thống kê năm năm 2015-16, ở Trung Quốc có 31 trường hợp rơi xuống giếng khoan cọc bê tông có đường kính lòng trong hơn 20cm, 80% vụ tai nạn là trẻ em, chỉ 60% rơi ở độ sâu 4-5m cứu sống được, còn lại 40% ở các độ sâu hơn đều tử vong.
Từ một tình huống cứu hộ đào thủ công hình phễu ở Trung Quốc, độ sâu 40 mét nhưng vẫn phải chuyển sang khoan đặt lồng quanh cọc do tầng địa chất phức tạp, theo tôi phương án giải cứu cháu bé ở Đồng Tháp là hợp lí.
Theo tôi khả năng cháu bé sống sót là không có.
Thông tin từ báo chí, cọc bê tông dự ứng lực đúc sẵn, gồm 3 cọc nối với nhau. Tôi đoán đơn vị thi công sử dụng 2 bích nối vành khuyên, một bích ở độ sâu khoảng 24m, một bích độ sâu khoảng 12m. Tôi cũng không dám chắc thợ hàn đã hàn kín bích nối. Quan sát khu vực xung quanh có ruộng lúa. Quan sát lượng đất khoan lên có bùn. Nếu khớp nối không hàn kín, nhiều khả năng nước và bùn sẽ tràn vào lòng rỗng cột trụ bê tông và dâng lên theo nguyên tắc mao dẫn.
Khi cháu bé rơi theo phương thẳng đứng, đường kính ống quá hẹp không cử động được tay chân, khi gặp nước và đặc biệt là bùn hoặc cát hoá lỏng, sẽ chìm rất nhanh và chết ngạt.
Chúng ta hãy hình dung, một người sa chân xuông bờ sông đầy bùn sâu, hoặc rơi xuống đầm lầy toàn bùn, nếu người đó càng giẫy giụa thì càng chìm xuống nhanh hơn, không giẫy cũng tự chìm và chết ngạt. Không thiếu những clip cứu hộ con vật sa xuống bùn lầy vô cùng khó khăn. Hoặc gần đây, nhiều clip đăng tải những trận động đất cát lở đất lở, hoặc trận lũ quét kéo theo bùn đất từ trên núi xuống, nó nhấn chìm tất cả các đồ vật, gia súc gia cầm và con người; công tác cứu hộ cứu nạn vô cùng vất vả. Sự hoá lỏng bùn cát bão hoà trong nước thành huyền dịch sẽ cực kì nguy hiểm. Nó nhanh chóng chôn chặt một người rơi vào trong đó. Ngay như một trận tuyến rơi, con mèo ra đường có thể nhanh chóng bị tuyết chôn cứng 4 chân, không thể rút nổi chân cũng là do hiện tượng lún này mà ra.
Rơi xuống độ sâu, ngoài chết do nước và bùn, thì còn chết do thiếu Oxy, do khí độc. Bình thường không khí chứa 21% lượng Oxy. Trong cột trụ nhồi xuống lòng đấy, Oxy có thể giảm do rỉ sét, do nấm men tiêu thụ, do các chất bề mặt hấp phụ. Cùng với đó, Oxy được thay thế bởi các khí độc như Metan, Argon, Carbon Dioxide.
Cơ thể phản ứng khác nhau theo nồng độ Oxy trong không khí.
Khi nồng độ Oxy dưới 23,5% thì cơ thể đã ngáp vặt, khuôn mặt không có nụ cười, giống ngọn nến giảm độ sáng. Nồng độ Oxy dưới 21%, cơ thể bắt đầu ngáp liên tục như cá ngáp dưới ao nước ngày trở giời, không mặt tắt nụ cười, ngọn nết bắt đầu yếu. Oxy dưới 19,5% bắt đầu báo động. Từ 12-16% thì khuôn mặt bắt đầu bợt bạt, ngọn nến leo lét sắp tắt. Từ 10-11% thì hôn mê, nó giống như ngọn nến không có sáp nên cháy sợi nến tạo một đốm than hồng. Từ 6-10% là hôn mê sâu, đốm than hồng đã lụi chỉ còn tia loé lên cuối cùng. Dưới 6% thì tử vong, ngọn nến tắt hẳn, sự sống coi như chấm dứt.
Vụ việc đứa trẻ 6 tuổi rơi xuống giếng khoan cột trụ bê tông sâu 40m ở Hà Bắc, sau khoảng 15 phút không thấy tiếng kêu, sau đó các máy dò hình ảnh hồng ngoại và các thiết bị dò tìm trong giếng không thấy sự sống, cũng không phát hiện được đứa trẻ. Khi đội cứu hộ tìm thấy cháu bé, thấy toàn bộ cơ thể bị cát bao phủ, giải phẫu tử thi kết quả chết ngạt.
Cháu bé ở Đồng Tháp lúc mới rơi, mọi người còn nghe tiếng bé kêu cứu, nhưng sau đó khỏng 10 phút thì không nghe thấy tiếng gì nữa. Các thiết bị dò tìm cũng không quan sát thấy gì. Theo tôi, xác suất để cháu bé sống sót là gần như không có, chúng ta chỉ còn biết trông chờ vào phép lạ như trường hợp bé trai Rahul Sahu 10 tuổi bị câm điếc rơi xuống giếng khoan sâu 24m ở Ấn Độ giữa năm 2022, sau 104 giờ giải cứu cháu bé vẫn tươi tỉnh.
Hi vọng vẫn có phép lạ trái với quy luật tự nhiên.