Những suy tư về những mối quan hệ trong cuộc sống
Khi càng lớn tuổi, tôi thấy bản thân càng “mát tính” và không còn suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề nào nữa nhất là trong các mối quan hệ dù cũ hay mới. Ai đến vui vẻ thì tiếp, ai ra đi thì tiễn.

Trong các mối quan hệ thì tôi chẳng lừa gạt hay lợi dụng lòng tin, tiền bạc của ai. Tôi cũng chẳng công kích bất cứ cá nhân nào nên có những
mối quan hệ dù rất thân và trải qua nhiều năm gắn bó nhưng một ngày cũng tan rã thì tôi không còn quá bận tâm hay tiếc nuối nữa.
Những người đã không xem trọng, từng nói xấu tôi...thì họ sẽ mãi mãi đứng ngoài cuộc sống của tôi và tôi chẳng bao giờ cho họ thêm cơ hội một lần ngồi chung bàn hay cười xã giao như chưa từng có chuyện gì vì tôi không làm được.
Tôi chắc chắc một điều là tôi sẽ không bao giờ kết bạn lại hay thân thiết với bất cứ cá nhân nào hạ thấp nhân cách, xem thường hay nghi ngờ giá trị của tôi. Tôi thuộc thế hệ 8x, đã ở cái tuổi khi đầu đã hai thứ tóc, đã nếm trải đủ thăng trầm của cuộc sống : lên voi xuống chó, đỉnh cao & vực thẳm rồi.
Có những người hiểu lầm thì tôi vẫn để họ hiểu lầm và tôi chẳng cần giải thích vì nếu họ đã từng quen biết tôi thì cũng hiểu bản thân tôi là người như thế nào. Nếu họ nghe ai đó mà nói xấu tôi nhưng chưa từng hỏi hay nói chuyện với tôi mà tự nhiên xa cách thì tôi cũng chẳng buồn lòng. Đó là lựa chọn của họ, họ tin người ta nói chứ không tin tôi.
Tôi không còn chấp niệm và tha thứ cho họ không phải vì họ mà vì bản thân tôi, để lòng thanh thản nhưng nói thế thì có nghĩa là tôi quên những gì họ đã từng làm với tôi. Tôi không cao cả hay từ bi hỷ xả, bỏ qua hết quá khứ để hàn gắn lại mối quan hệ với họ, để họ tiếp tục làm tổn thương bản thân hay xem thường tôi một lần nữa hay sao.
Có những mối quan hệ đứng từ xa là đủ, có những người lạ đã từng quen giờ đã thành người đã từng quen giờ xa lạ nên cứ để họ sống trong hồi ức của quá khứ hãy nhớ về những kỷ niệm đẹp giữa ta và họ, ta cũng không phán xét cho đời thêm mệt mỏi.
Giờ đây tôi thấy bình yên của bản thân là quan trọng hơn rất nhiều so với việc phải cố gắng làm vừa lòng ai đó, hay cố giúp ai đó để rồi chỉ nhận lại “đắng cay”. Ai tốt với tôi thì tôi xin trân trọng, hẹn ngày báo đáp. Ai nói xấu hay thêu dệt cuộc đời tôi thì tôi cũng chẳng bận tâm. Cuộc sống này quá ngắn, tôi chẳng thể nào sống cho vừa lòng thiên hạ hay chứng tỏ bản thân với bất cứ ai nữa.
Như Marcus Aurelius từng nói “Hạnh phúc của cuộc đời bạn phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn.” Bạn tích cực thì bạn càng vui vẻ, bạn nghĩ đơn giản thì cuộc sống càng thảnh thơi.
Tôi tập sống khắc kỷ, trân trọng từng giây phút hiện tại và không suy nghĩ gì về những chuyện nằm ngoài khả năng giải quyết của bản thân

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

An lang thang
thanks for sharing
- Báo cáo

Triệu Dương
thanks bạn đã đọc bài viết
- Báo cáo

Ân Ngờ Nghệch
đúng suy nghĩ tiến bộ, ta chỉ phiền lòng khi ta cho phép bản thân phiền lòng vậy cớ gì phải suốt ngày ủ rũ mà sống là chính mình và cảm thấy thoải mái là được.
- Báo cáo

Triệu Dương
từ lúc áp dụng triết học khắc kỷ thì tớ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn
- Báo cáo