Sách “Một đời được mất” - Chấp nhận "mất đi" thì mới "có được"
“Về quê hay ở lại thành phố?”, “Lấy người mình thích hay lấy người phù hợp?”, “Giữa danh và lợi sẽ chọn bên nào?”....
“Về quê hay ở lại thành phố?”, “Lấy người mình thích hay lấy người phù hợp?”, “Giữa danh và lợi sẽ chọn bên nào?”.
Bạn có cảm thấy mông lung khi bắt gặp những câu hỏi trên?Chẳng sao cả, chúng ta đều như vậy đều khó khăn khi đứng trước những lựa chọn. Vậy thì, cuốn sách “Một đời được mất” của tác giả Vãn Tình là dành cho bạn, có thể sẽ giúp bạn tìm được hướng đi của mình.
KHÔNG PHÁN XÉT ĐÚNG SAI, QUYẾT ĐỊNH LÀ CỦA MỖI NGƯỜI
"Một đời được mất” là cuốn sách nhẹ nhàng và gần gũi, kể lại 41 câu chuyện thật trong cuộc sống xoay quanh sự lựa chọn giữa được và mất. Vãn Tình không đưa ra lý thuyết dài dòng, không lời khuyên áp đặt, không phán xét đúng sai. Tác giả chia sẻ những câu chuyện rất đời, rất thật, để bạn tự suy ngẫm và đưa ra quyết định của riêng mình.
Có người sẽ chọn rẽ trái trong khi người khác sẽ đi thẳng hoặc quay đầu. Phía nào cũng đều có cái giá phải trả, đôi khi là bình yên cũng có thể là mất mát. Người ngoài cuộc chẳng thể định đoạt cuộc đời bạn, hạnh phúc hay khổ đau là do chính bạn cảm nhận. Mỗi câu chuyện như một mảnh gương nhỏ, để bạn tự soi sáng và tìm ra câu trả lời cho chính mình.

CÂU CHUYỆN KHÔNG CỦA RIÊNG AI
Mình đã dừng lại và suy nghĩ rất lâu về câu chuyện được tác giả nhắc đến trong sách. Một người phụ nữ đứng trước quyết định ly hôn và con của cô ấy lại lấy sự sống ra để ngăn cản. Phía sau hành động ấy là tư tưởng cực đoan của đứa trẻ và sự thỏa hiệp vô lý của ba mẹ.
Thông điệp được Vãn Tình nhắn gửi: Việc dạy con có dũng khí để đối mặt với biến cố, thay vì để con dùng nỗi đau để mặc cả với cuộc đời đó mới là tình yêu thương đầy trách nhiệm.
Có thể vợ chồng cô ấy sẽ không ly hôn vì tình thương với con trẻ. Nhưng cuộc đời sẽ không dễ dàng với bé như vậy. Nếu sau này, mỗi lần gặp khó khăn trong công việc hay tình cảm, bé đều chọn cách tiêu cực như vậy thì phải làm sao. Lúc này, lựa chọn của cô ấy không đơn thuần là vì hạnh phúc bản thân mà còn vì tương lai của con mình.
"Chấp nhận cho con mất đi một gia đình tạm bợ, để con có được nội lực thật sự – đó mới là tình yêu thương can đảm nhất của ba mẹ".
Một câu chuyện khác, kể về người em họ của tác giả, được gia đình đưa vào học tại ngôi trường danh giá nhưng người em lại kiên quyết muốn chuyển trường. Trong mắt ba mẹ, ngôi trường hiện tại đang rất tốt, khó khăn lắm mới được vào học.
Chẳng ai biết, cậu bé bị lạc lõng ở nơi của những người giàu có khoe khoang, bạn học không ai chơi với mình. Từ khi đổi sang nơi học mới, người em họ lại vui vẻ, hoạt bát hơn trước, thậm chí còn giành nhiều giải thưởng cao về cho trường. Lúc này, ba mẹ mới nhận ra, chỉ cần con mình vui vẻ và sống tốt, thì học ở đâu cũng được.
Thực tế thì, không phải ba mẹ nào cũng có cái nhìn tích cực như vậy. Mình nhớ đến cô bạn thời đi học, luôn đứng đầu lớp, có thể gọi là “con nhà người ta” trong truyền thuyết. Nhưng hào quang đó lại là nỗi ám ảnh đối với em trai cô ấy. Dù học rất tốt, nhưng em vẫn chọn nghỉ học sau lớp 9, như một cách để thoát khỏi áp lực vô hình mà ba mẹ đặt lên mình. Giờ đây khi gặp lại, em đã có sự thành công mà nhiều người mơ ước và vui vẻ hơn rất nhiều.
"Muốn có được ánh sáng của riêng mình, đôi khi phải chấp nhận mất đi cái bóng lớn mà ta từng nép vào".
CHẤP NHẬN “MẤT ĐI” THÌ MỚI “CÓ ĐƯỢC”
Từ khi bắt đầu nhận thức được cuộc đời, chúng ta đã được đặt vào vòng xoay của sự lựa chọn. Một khi “được” điều gì đó, đồng nghĩa với việc phải “mất” một điều khác. Khó khăn nhất không nằm ở việc lựa chọn, mà chính là sống tốt với quyết định của chính mình.
Có người ngay từ đầu đã chọn đúng, có người đi được nửa đường đã phải thay đổi lộ trình, cũng có người dành cả cuộc đời mới nhận ra mình đã đi lạc lối. Cuộc sống nở hoa hay cuộc đời bế tắc đều phụ thuộc vào năng lực của chính bạn.
Cuốn sách “Một đời được mất” không đưa ra câu trả lời đúng - sai. Nhưng sẽ giúp bạn nhìn nhận vấn đề dưới nhiều lăng kính khác nhau, để hiểu rằng không có lựa chọn nào là hoàn hảo. Điều quan trọng là bạn có đủ năng lực để chịu trách nhiệm với quyết định của mình hay không.
Khi bạn đủ mạnh mẽ để chấp nhận mất mát, cũng là lúc bạn có được cuộc đời của chính mình.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

