Chắc hẳn rất nhiều người trong số chúng ta đã từng nghe qua câu “Fake it till you make it” (nghĩa là “Biến giả thành thật” hoặc có thể hiểu nôm na “Cứ giả vờ cho đến khi điều đó biến thành sự thật”). Và nhân vật dưới đây đã luôn, cho đến cuối năm ngoái (2020), có lẽ là một ví dụ điển hình của câu nói trên đối với nhiều khán giả màn ảnh.
Frank Abagnale Jr. (sinh ngày 27/04/1948) - kẻ siêu lừa nổi danh nước Mỹ, được biết đến rộng rãi qua bộ phim chuyển thể từ tựa sách cùng tên “Catch me if you can” (25/12/2002) (đạo diễn bởi huyền thoại Steven Spielberg, thủ vai chính bởi Leo DiCaprio).
Hình ảnh Frank thật vs Frank màn ảnh.
Hình ảnh Frank thật vs Frank màn ảnh.
Sở hữu một profile cực kỳ ấn tượng, Frank với nghề nghiệp là một cố vấn an ninh cho FBI và cũng là người đã thiết kế hệ thống chi phiếu cho hàng trăm ngân hàng lúc bấy giờ; ngạc nhiên thay, ông cũng nổi tiếng vì quá khứ từng mắc các tội: lạm dụng tín nhiệm, làm giả séc ngân hàng, mạo danh và là một chuyên gia đào tẩu khiến FBI phải truy lùng ráo riết hơn 20 năm trời ròng rã.
Frank Abagnale Jr. (sinh ngày 27/04/1948) - kẻ siêu lừa nổi danh nước Mỹ.
Frank Abagnale Jr. (sinh ngày 27/04/1948) - kẻ siêu lừa nổi danh nước Mỹ.
Nhưng có một điều rất ít người biết về Frank, và cũng không được phổ biến rộng rãi bởi sự thiếu kiểm soát nội dung của truyền thông bấy giờ, đó chính là:
Câu chuyện lừa đảo thiên tài vô cùng vi diệu của người đàn ông này, lại chính là vụ lừa đảo lớn nhất trong cuộc đời của ông ta.
Cụ thể, theo câu chuyện được kể lại bởi Frank Abagnale Jr., ông ta đã bắt đầu hành trình giả mạo của mình vào lúc 15 tuổi, và đã bị truy đuổi suốt thời tuổi teen bởi nhân viên FBI Joseph Shea (trong phim là đặc vụ Carl Hanratty do Tom Hanks thủ vai). Đến trước 19 tuổi, Frank tự thừa nhận đã giả dạng thành một giáo viên, một phi công cho hãng hàng không Pan Am của Hoa Kỳ, một bác sĩ, và một luật sư; và song song đó thực hiện lừa đảo các ngân hàng bằng chi phiếu giả (cheque) để rút lấy hơn 2 triệu đô la Mỹ tiền mặt  trong những năm 60s và 70s.
Thế nhưng cuốn sách “The Greatest Hoax on Earth: Catching Truth, While We Can” (01/12/2020) (dịch thô: Mớ hỗn loạn vĩ đại nhất trên trái đất: Bắt lấy sự thật khi chúng ta có thể) của nhà báo Alan C. Logan đã vạch trần rằng câu chuyện đã bị Frank phóng đại, “làm lố” lên nhiều lần so với thực tế.
Cuốn sách đã bóc trần sự thật về màn lừa đảo vĩ đại này vào cuối năm 2020, đến từ vị trí của của phóng viên Alan C. Paul.
Cuốn sách đã bóc trần sự thật về màn lừa đảo vĩ đại này vào cuối năm 2020, đến từ vị trí của của phóng viên Alan C. Paul.
Trước đó, Alan đã  bắt đầu nghiên cứu thông tin được cung cấp từ các tài liệu truyền thông đại chúng cũng như những cuộc phỏng vấn đã được thực hiện về câu chuyện được ví như phim James Bond của Frank. Phóng viên này đã trò chuyện với những người quen biết Frank, bao gồm cả nữ tiếp viên hàng không đã lật mặt người đàn ông này vào năm 1969.
 “Điều thực sự xảy ra, là Frank ăn mặc như 1 phi công của Trans World Airlines, mà chỉ trong vài tuần thôi. Sau đó anh ta làm thân với cô tiếp viên hàng không Paula Parks,” Logan nói. “Rồi thì lẽo đẽo đi theo cổ khắp miền biển phía Đông, và stalk người phụ nữ này đấy.”
Quả là khác xa so với hình ảnh mỹ miều tuyệt đẹp mà chúng ta vẫn biết.
“Vậy là theo lời Frank Abagnale, vào độ tuổi 16-20, anh ta đã trong cuộc chạy trốn, bị rượt đuổi khắp nước Mỹ và cả quốc tế bởi FBI. Toàn bộ chuyện này đều là ảo ma Canada cả thôi.“ Alan C. Logan phát biểu với The Pulse. “Theo tài liệu tôi tra được thì trong suốt thời gian đó anh ta còn đang ăn cơm tù, bóc lịch nhà đá cơ mà.”
Với các mọt phim mà nói, đúng chuẩn một cú phốt chấn động địa cầu hmu 😢
Cũng theo Logan, Frank Abagnale Jr, đã tự chế ra phiên bản ngầu đét này của của câu chuyện mà chúng ta thấy trên phim sau khi ông xuất hiện trên gameshow “To Tell The Truth” (Kể lại sự thật). Điều này dẫn đến sự dắt mũi truyền thông khi hàng loạt chương trình ăn theo sau đó được thực hiện: nào là trên TV, các bài nói trước công chúng, cuốn sách cực kỳ ăn khách, và tất nhiên là bộ phim chuyển thể vô cùng thành công từ câu chuyện này.
Cảnh phim kinh điển khi nhân vật chính giả làm phi công trong bộ phim chuyển thể từ tựa sách cùng tên “Catch me if you can” (25/12/2002) (đạo diễn bởi huyền thoại Steven Spielberg, thủ vai chính bởi Leo DiCaprio).
Cảnh phim kinh điển khi nhân vật chính giả làm phi công trong bộ phim chuyển thể từ tựa sách cùng tên “Catch me if you can” (25/12/2002) (đạo diễn bởi huyền thoại Steven Spielberg, thủ vai chính bởi Leo DiCaprio).
Dù vậy, cuốn sách tự truyện về cuộc đời của Frank, cũng như vở nhạc kịch Broadway chuyển thể và bộ phim “Catch me if you can” đã trở thành biểu tượng được đánh giá rất cao trong sự nghiệp của những người làm ra chúng. Và dù có bị lừa dối như con cừu nu nốc cùng cả thế giới, ngoài bộ ba sách, kịch và phim đã nhắc đến; chủ bài viết vẫn muốn recommend cho các bạn các tác phẩm, bài phát biểu khác đến từ Frank, nếu như làm cừu là thú vui thầm kín của bạn 🤡:
* Sách: The Art of the Steal (2001)
            Stealing Your Life (2006)
            Scam Me If You Can: Simple Strategies to Outsmart Today's Rip-off Artists (08/2019)
               Talks at Google: https://www.youtube.com/watch?v=vsMydMDi3rI
Phỏng theo: 
1. Was the Story of Catch Me If You Can Frank Abagnale Jr.'s Greatest Con? (05/05/2021) Matt Miller:
2. Frank William. WIKIPEDIA:
3. Cuộc đời kỳ lạ của một siêu lừa (19/05/2021). Huyền Thi:
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------😎 UPVOTE & FOLLOW MÌNH ĐỂ BIẾT NHIỀU HƠN MỘT CHÚT MỖI NGÀY NÈ LÀ LÁ LA👌