Hôm nay mình sẽ kể cho bạn nghe về một tình bạn diệu kì của hai người đàn ông khiếm thị.
Mỗi người bạn đến với cuộc đời chúng ta đều là những cơ duyên. Cũng chính cơ duyên ấy đã hàn gắn tình bạn bền chặt của hai người đàn ông khiếm thị bán vé số này.

Mỗi ngày trôi qua, dù mưa dù nắng, vẫn có một đôi bạn thân ngồi ở cột đèn xanh đèn đỏ, ngã tư Phạm Văn Đồng - Đường 25 (Cá sấu hoa cà, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để mời vé số người đi đường. Bất kể thời tiết nào, bất kể như thế nào tình bạn của họ vẫn lớn lên từng ngày như thế.
Nguồn ảnh: Lá Charity
Có những buổi, chỉ có một bóng lưng lẻ loi, đầu đội cái nắng gắt của trưa hè, không ô, không mũ miệt mài với những xấp vé số trên tay. Có những buổi, chỉ có một đôi vai thô kệch bươn chải mưu sinh giữa dòng xe tấp nập người qua lại. Hai người bạn nhỏ bé ấy, có lúc mỗi người một chiến tuyến, nhưng đêm về họ lại có nhau, cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc mà cuộc đời đã ban tặng cho họ. Đêm về, họ kể cho nhau về những thứ ngày hôm nay họ trải qua, những dự định, tâm nguyện trong tương lai. Mỗi ngày như thế với họ là đủ, mỗi ngày của đôi bạn thân ấy trôi qua với những thói quen thường nhật khó bỏ.

Thương quá! Hai chú đều đang ở cái tuổi mà lẽ ra phải được nghỉ ngơi, sum vầy bên con cháu nhưng phải đội nắng đội mưa bươn chải với cuộc đời. Dù mất đi đôi mắt nhưng lẽ sống tích cực lại chính là ánh sáng của cuộc đời họ. Dù trước mắt chỉ là một màu đen thì hi vọng về một cuộc đời tươi sáng vẫn sẽ là ngọn lửa được ấp ủ trong niềm tin của đôi bạn thân này.

Mình đã từng chứng kiến những giọt nước mắt biết nói của những người bán vé số sáng bán chiều xổ. Hành trình mưu sinh vốn chẳng bao giờ là một hành trình đơn giản, lại còn khó khăn hơn đối với những người khiếm khuyết.

Vậy nên nếu có ghé ngang, hãy nán lại vài giây mua một, hai tờ vé số ủng hộ đôi bạn thân này nha!