CẤP 3 TÔI CÓ EM
Tôi còn nhớ lần đầu gặp em tôi chả có ấn tượng gì về em cả. Có lẽ em không xinh xắn hay có một điều gì đó thu hút. Thời gian cứ thế...
Tôi còn nhớ lần đầu gặp em tôi chả có ấn tượng gì về em cả. Có lẽ em không xinh xắn hay có một điều gì đó thu hút. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi tôi bắt đầu quen em một năm sau đó.
Chắc các bạn đã quá quen với kiểu đi vệ sinh chung hồi còn đi học nhen, cứ 1 đứa đi là rủ cả đáp đi theo mặc dù có đứa trả buồn. Cứ đi cho vui vậy mà. Thế rồi tôi cứ hàng ngày đi qua lớp em. Lớp em ở cuối, còn lớp tôi ở đầu. Rồi vô tình 1 hôm tôi gặp em, chẳng phải thơ mộng theo kiểu vô tình chạm vào nhau theo kiểu lãng mạng. Em vô tình đánh tôi 1 cái, do lúc đó tôi trêu đùa cùng lũ con trai lớp em . Ơ mà kì lạ, tôi có trêu gì em đâu nhỉ. Rồi cứ thế tôi về lớp cùng lớp bạn. He tự nhiên từ đó tôi chăm đi vệ sinh hơn bình thường, để đi qua lớp em trêu lại cho bõ tức chứ. Tôi đi vệ sinh đều như vắt tranh, không buồn cũng làm nhát. Thế là tôi tiếp xúc với em nhiều hơn 1 chút, 1 chút thôi. Ngày nào mà đi qua lớp không thấy em ở cửa để trêu bỗng dưng tôi thấy thiếu thiếu gì đó. Vốn dĩ ban đầu tôi để ý nhiều cô gái khác hơn là em, bởi lẽ tôi chẳng có ấn tượng gì với em ngoài việc em đánh vào má tôi 1 cái. Rồi cứ thế mỗi khi gặp em là tôi lại cố gắng trêu em một cái gì đó, nhưng rồi tôi cũng ít gặp và trêu em. Cũng bởi lẽ tôi cũng chưa yêu ai lần nào, còn thích thì tôi thích nhiều cô gái lắm mà toàn đơn phương thôi. Tôi cũng chả thích yêu lúc này vì còn bận học. Nhưng mà thôi anh em ạ, Cũng gần hết cấp 3 rồi thử 1 lần cho biết nhen,> Tôi cũng là thằng nhát gái lắm chứ bộ, ít nói với người khác và trải nghiệm cũng còn ít nhưng được cái cũng gọi là chăm học xíu.
Tình cờ 1 hôm tôi gặp em ở thư viện, Tôi thấy em đang đi xem mấy quyển sách lịch sử gì đó, bỗng dưng nó dượt tuột xuống đất đúng chỗ tôi. Lần đầu em nhẹ nhành nói với tôi : " Sao không nhặt hộ người ta đi kìa ". Em cười nhẹ, khác hẳn lúc tôi hay trêu em khi ở lớp. Rồi tôi cũng nhặt giúp em mà trong lòng còn cảm giác sao sao ý, kiểu mất trí lơ nga lơ ngơ,.. Rồi em cũng vụt về lớp mà chẳng nói lên lời nào. Tôi thầm nghĩ có khi nào em thích tôi không nhỉ, lúc bấy giờ tôi cũng chẳng thích hay có tình cảm gì với em. Có lẽ chỉ là 1 chút nói chuyện với người con gái lại lần đầu sau những ngày cắm mặt vào game hay học.
Về nhà tôi cùng chằng tìm kiếm facebook em hay hỏi bạn bè về em. Chợt một vài ngày sau lúc tôi gặp em trên đường đi mua đồ, tôi thấy em cầm nhiều quá lên muốn cầm giúp ý mà. Nhưng mà tiếc thay chỗ đó cũng gần dến nhà em rồi. Lúc đây tôi mới bảo : ' Ê có cần cầm giúp không nè ". E thấy thế chỉ cười không bảo gì. Tôi mới tiếp lời : Không phải cầm về nhà cậu đâu, tớ cầm về nhà tớ " Tôi trêu em xíu ý mà. Rồi về nhà tôi mở tin nhắn facebook lên như mọi bữa cũng chỉ để xem tin nhắm nhóm lóp xem có gì mới không. Lạ thay hôm nay phần tin nhắn chờ lại sáng. Tôi mới lọ mọ vào xem, à hóa ra là em. Tôi tư dưng cảm thấy thích thú, vì từ bé đến giờ có đứa con gái nào nhắn tôi cho tôi đâu . E chưa gửi lời mời kết bạn với tôi. Em mới nhắn trườc : " Thế mà hôm nay không cầm đồ hộ người ta ". Tôi mới nhắn lại : " Tớ là tớ cầm về nhà tớ đấy " .
Em tiếp lời : " Cũng được, nhưng nhớ bảo với mẹ : đồ của con dâu mẹ đấy "
Tôi chững lại, cái gì vậy, ơ em đang tán tôi à, hmm. .Tôi cũng nhát gái quá anh em ạ. Đánh lảng sang chuyện khác. cứ thế chúng tôi nhắn tin với nhau nhiều hơn,....
Hết p1. có nhạt quá không các bạn để mình còn viết tiếp........
Hết p1. có nhạt quá không các bạn để mình còn viết tiếp........

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Góc nhỏ trong tim tôi
đc bạn ơi
- Báo cáo