CANH BẠC HÔN NHÂN
Ngỡ chuyện ái tình nam nữ chỉ là sự đơn giản, nhưng thực ra nó đại diện cho những loại nhu cầu khác nhau.
Một năm trôi qua, cuối năm 2025 âm lịch, tôi mới có một chút thời gian rảnh để quay lại kênh Spiderum của mình.
Chà! Cảm giác một năm quay lại, thấy lượt view, lượt up vote vẫn hiện thông báo tăng đều đặn, một cảm giác thật lạ..
Tôi viết vài dòng này khi tôi đang lưng chừng tuổi 23 - tuổi đời bạn bè mà tôi đang lần lượt mời thiệp cưới tôi.
--------------------------------------------------------
Cách đây tầm nửa tháng, rộ tin một bạn tiktoker 2004 đổ vỡ hôn nhân với thiếu gia. Theo tập quán cũ, mạng xã hội lại khóc giùm, lại tiếc thương phía nữ; lại sỉ vả, lên án phía nam, rồi còn đặt ra câu hỏi "Rốt cuộc đàn ông cần gì?". Trong khi câu chuyện bên trong ra sao đơn thuần là chuyện của người trong cuộc.
Từ lâu, tôi đã ngán ngẩm với những câu chuyện kiểu đó. Cảm giác sao nay người ta suy nghĩ thiếu thực tế quá thể. Trong các gia đình có địa vị, thứ họ quan tâm không phải nhan sắc hay bao nhiêu follower trên Tiktok mà là tri thức, học vấn, xa hơn nữa thì là tầm nhìn. Nhiều khi sự đổ vỡ là thứ họ đã tính tới ngay từ đầu.
Trong bố cục của lá số tử vi, cung phu thê luôn ở thế xung chiếu với cung quan lộc, ý muốn nói rằng người hôn phối sẽ đóng một vai trò lớn trong sự thành bại của sự nghiệp.
Tôi có quen biết một ông bác, ông ấy kể tôi cuộc hôn nhân của ông. Từ ngày kết hôn, vợ ông ấy đã đứng sau nhiều quyết định quan trọng, đồng thời là động lực sống, động lực chiến đấu, chất xúc tác cho sự trưởng thành - đưa ông ấy từ một người bình thường sau nhiều năm đi lên từng nấc thang của địa vị.
Ngược lại, cũng không thiếu những cuộc hôn nhân mà sau khi người ta bước ra khỏi phiên tòa ly hôn, cái giá phải trả còn cay đắng hơn bất cứ một bản án nào - sự nghiệp chia đôi, niềm tin vụn vỡ, từ bỏ một phần đời thấm đẫm ký ức và trải nghiệm đã từng theo ta.
Canh bạc..
Ngỡ chuyện ái tình nam nữ chỉ là sự đơn giản, nhưng thực ra nó đại diện cho những loại nhu cầu khác nhau.
Trong chiêm tinh học phương Tây, sao Hỏa đại diện cho hành động, nhu cầu thể hiện, tình dục, ham muốn, tính chiến đấu,.. đại diện cho phần tính nam. Đó là câu trả lời lý do tại sao có những người đàn ông đã có tuổi rồi họ vẫn thích gái trẻ, vì nó vuốt ve được cái tôi của người đàn ông. Đặng Lê Nguyên Vũ có từng trả lời trong một phỏng vấn:
"Động lực lớn nhất của đàn ông là động lực tính dục"
Chính vì điều đó, ở bên cạnh gái trẻ nhiều khi khiến cho họ cảm nhận mình còn sức hấp dẫn, cảm giác được trẻ ra, có động lực chinh phục, từ đó cải thiện được nhiều mặt trong cuộc sống.
Nhưng đó chỉ mới là cái chuẩn thấp nhất mà thôi.
Theo cách diễn giải của triết gia nổi tiếng Aristotle thì hôn nhân là một trong những thiết chế quan trọng của chính trị. Nghĩa là hai bên mang tính đối giá nhau.
Và nhan sắc hay tuổi trẻ là thứ ít giá trị nhất trong cuộc đối giá ấy.
Người có tri thức thì sinh ra tiêu chuẩn khác, đôi khi một chút thành công chưa chắc làm con gái nhà người ta liêu xiêu được.
Và khi đã chinh phục được rồi, lại vẫn cần nỗ lực cực kì nhiều để giữ lấy sự tôn trọng trong mắt cổ. Thứ "động lực tính dục" khi ấy trở nên khác đi, nó buộc con người ta phải hoài bão hơn, trưởng thành hơn. Đó là một cuộc đầu tư có cái giá rất đáng, nó thay đổi vĩnh viễn cuộc đời một con người, thậm chí thay đổi tận đời con đời cháu.
Thực ra, con người đến thế gian, truy cầu điều gì? Tiền bạc, ái tình, sự nghiệp, vợ con,...? Chưa chắc! Nó là hành trình dài để mưu cầu sự học, trải nghiệm, và sau cùng là sự giác ngộ.
Người tình, vợ con, biến cố, sự nghiệp hay hoài bão,... cùng lắm cũng chỉ để làm nên trải nghiệm trong đời người và phục vụ cho sự giác ngộ cuối cùng phút lâm chung mà thôi.
Nhưng nghĩ thử, quen một cô gái không có gì ngoài nhan sắc và quen một cô mà cổ có ý chí, có tri thức, có chiều sâu, ở bên cạnh cổ bạn sống một đời hoài bão và giàu trải nghiệm hơn. Canh bạc đầu tư ấy mỗi người có câu trả lời cho riêng mình.
Hình bóng người tri kỷ..
Người tình như ly rượu thoáng chốc và đầy đam mê, khỏa lấp được cơn say ái tình; vợ như ly nước lọc, bình đạm và không thể thiếu, nhưng người tri kỷ thì như một tách trà - càng uống càng tỉnh ra, đó là sự minh triết.
Và không phải người đàn ông nào cũng có vợ đồng thời là tri kỷ, và cũng không chắc người đàn ông nào cũng có tri kỷ của lòng mình, nó vượt ra mọi nhu cầu ái tình, thể xác, sự công nhận, địa vị,... Đó là nhu cầu về tinh thần, nhu cầu về tâm linh.
Nó không chỉ là một bàn tay ấm làm nên định nghĩa nơi gọi là nhà, còn là hiểu và yêu những điều ta thiếu.
Tính đối giá và lợi ích của hôn nhân đôi khi làm người ta có những mưu toan cho riêng mình, đôi khi chung giường mà giữ những tâm tư khác nhau, chưa chắc đã biết những góc khuất trong con tim đối phương. Lúc thấy rõ con người của đối phương như nào thì có khi không thể chung đường.
Tri kỷ lại là người đón nhận nổi những góc khuất ấy, để lương tâm con người có một nẻo về. Có được một người vợ đồng thời là tri kỷ là cú thắng đậm nhất trong canh bạc đời người.
Hiểu biết, tri thức, của một người đàn bà là một điều đáng giá, nhưng đạt được mức sâu sắc, thấm đẫm, minh triết thì cần đến một chất xúc tác lớn - là TRẢI NGHIỆM.
Và đàn bà đạt tới ngưỡng ấy thì chưa chắc họ cần tới đàn ông...
----------------------------------
Lời sau cùng, tôi kính chúc độc giả thắng trong canh bạc đời mình. Kính chúc độc giả một cái Tết an lành!
Lê Thảo Quỳnh


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

