"Anh Thích Con Trai Hay Con Gái?""Anh con nào cũng được.""Nói dối, anh thích con trai. Vì anh hay kể về nuôi dạy con trai nhiều...""Thế em thích trai hay gái?""Em không thích có con, thế sẽ tự do hơn."
Tôi có người bạn con gái là người Hàn, sẽ rất bình thường với tôi khi nghe quan điểm trên. Nhưng nếu đối với người khác, thì tôi không chắc.Cơ bản nền kinh tế Hàn Quốc và Nhật Bản phát triển nhanh, thần tốc đi kèm theo đó là nợ công lớn. Giống như bạn chơi Future, margin cao thì lãi nhanh.
Nợ công cao thì giá bds cao, người dân áp lực với nền kinh tế leo thang với sức ép kinh tế lớn đâm ra không dám sinh con, cũng là tâm lý bình thường. Nợ chồng nợ cộng thêm gánh cả gia đình là người phụ thuộc với quỹ hưu trí ít ỏi, ngày càng mất giá.Vì thế dân số sẽ giảm, không theo được tốc độ tăng nợ nền kinh tế, trượt đà tăng trưởng và giảm tốc độ tăng trưởng dần về 0 dẫn đến suy thoái kinh tế.
Chính vì thế họ phải di chuyển đến những quốc gia, điển hình là Việt Nam vốn có thế mạnh tự nhiên là lương thực là nền tảng bền vững để phát triển đất nước 100 tr dân như bây giờ.
Tương lai 15-20 năm đuổi kịp Nhật Bản, Hàn Quốc là điều có thể.
Nên
"Em thích Việt Nam nhiều..."