CẢM NHẬN VỀ "HÃY CHĂM SÓC MẸ", TIẾNG CHUÔNG NHẮC NHỞ NGƯỜI TRẺ
Giả như một khoảnh khắc nào đó tôi gieo mình vào dòng nước lạnh lẽo thì phải mất bao nhiêu giây để tôi hối hận nhỉ....
Giả như một khoảnh khắc nào đó tôi gieo mình vào dòng nước lạnh
lẽo thì phải mất bao nhiêu giây để tôi hối hận nhỉ.
Mình thích đọc sách lắm nhưng chỉ mới được vài cuốn thôi, những
cuốn sách mình đọc không thuộc một tiêu chí cụ thể nào được đặt ra, có thể là vô tình thấy đâu đó trên kệ sách thư viện, có thể là đọc được bài review trên các trang mạng hay chỉ vì nó quá kinh điển nên mình phải đọc để biết chẳng hạn. Nhưng với cuốn sách này thì mình được tặng để đọc, cuốn sách có tựa đề “Hãy chăm sóc mẹ”, nhìn nhan đề và câu nói “đọc đi” làm tôi có chút giật mình như kiểu bị nhắc nhở một việc hiển nhiên mang tính bổn phận.
Cuốn tiểu thuyết “Hãy chăm sóc mẹ” của Shin Kyung-Sook, tác
phẩm được ví như điểm sáng chói của văn học Hàn Quốc. Nữ tác giả sinh năm 1963 trong một gia đình nghèo tại một ngôi làng nhỏ miền Nam Hàn Quốc. Bà khởi nghiệp viết văn và sớm gặt hái thành công. Với “Hãy chăm sóc mẹ”, Shin Kyung-Sook trở thành nhà văn châu Á nổi tiếng bậc nhất năm 2009. Tác phẩm được dịch và xuất bản ở 19 nước.
Cuốn sách tràn ngập dòng hồi ức đan xen hiện tại nhưng rất đỗi chân thực gần gũi khiến người đọc phải suy ngẫm, suy ngẫm về nhân vật hay về bản thân hay chính mẹ của mình đây nhỉ! Cuốn sách rất hay với giọng văn trầm buồn rất phù hợp để chúng ta thưởng thức từng câu chữ. Kết thúc buồn khiến nhiều độc giả không cầm được nước mắt, là tất yếu của sự thắt quặn xuyên suốt tác phẩm.
Vậy nên sẽ không có khoảnh khắc giá như đầu bài viết vì khi ý
nghĩ đó nhen nhóm thì nên dập tắt ngay đi bằng sự trách nhiệm của bản thân, tình yêu thương của những người ở lại. Vừa đọc cuốn sách, tôi cảm giác như đang nghe một hồi chuông cảnh tỉnh cho chính chúng ta – những người trẻ đang tất bật với cuộc sống mà quên đi những giá trị rất quan trọng bên cạnh. Tôi và nhiều bạn trẻ khác vẫn đang lẩn quẩn trong áp lực học tập, căng thẳng để phải rơi và trầm
cảm và phát sinh nhưng suy nghĩ lệch lạc thì tin tôi đi, cuốn sách này không giúp bạn vượt qua khó khăn đâu nhưng nó giúp bạn nhận ra điều gì bạn đang cố gắng và nỗ lực.
Đi lạc vào trong câu chuyện của từng thành viên trong gia đình, đi sâu vào những góc khuất của trái tim, ta mới nhận ra đã quá muộn để có
thể bù đắp được tình yêu vô hạn không ngưng nghỉ của bà. Tất cả, để rồi đọng lại "Hãy chăm sóc mẹ".
Cuốn sách là một món quà quý giá, cho những ai đang còn mẹ, cho những ai đang mải mê vội vã với những cuộc chơi mà quên mất mẹ, cho những ai còn chưa kịp nói một lời yêu thương.
" Hãy chăm sóc mẹ", đừng để đến khi mất mát mới chợt hiểu những điều mình đã có vô giá đến nhường nào!


Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

