𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́: 𝑏𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑎́ 𝑑𝑎̀𝑖 𝑣𝑎̀ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑐𝑎́𝑖 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. Đ𝑒̂𝑚 𝑞𝑢𝑎, 𝑣𝑖̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑑𝑎𝑦 𝑑𝑢̛́𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑜̂̀𝑖 𝑑𝑎̣̂𝑦 𝑔ℎ𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑒̂𝑛 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑥𝑒́𝑡 ℎ𝑎𝑦 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑢̛́ 𝑐𝑚𝑡 𝑜̛̉ 𝑏𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̛𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑒́.
Đầu tiên phải khẳng định 25-21 là một bộ phim tuyệt vời từ dàn cast cho tới nội dung muốn truyền tải. Đặc biệt có thể thấy mỗi nhân vật trong phim đều được xây dựng theo một phong cách riêng rất hay
Nam chính của bộ phim: Baek Ji Yin
Nam chính của bộ phim: Baek Ji Yin
1. BYJ: mở đầu được miêu tả như một chàng soái ca đúng nghĩa (thông minh, cao ráo, đẹp trai, biết cách cư xử ăn nói) nhưng dần dà về sau thì nhận ra là anh này mắc hội chứng "tâm lý hàn quốc". Dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, dễ bị down mood bởi những thứ xung quanh. Có thể lý giải là do gia đình anh vừa phá sản, việc đang là một chàng công tử đúng nghĩa trở thành một chàng trai không có nơi để về trong 1 đêm, hàng ngày phải đi giao báo và canh truyện thuê kiếm sống đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của anh. Điều này dẫn tới trong phần lớn bộ phim, BYJ hầu như đều ở trong trạng thái "tiêu cực"
Nữ chính Na Hee Do
Nữ chính Na Hee Do
2. NHD: may mắn cho BYJ, trong những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời, anh gặp được NHD, cô gái luôn mang trong mình năng lượng dạt dào của tuổi trẻ. Đang ở trong độ tuổi vô lo vô nghĩ, NHD như là một làn gió mới đối với anh. Nhìn cô nỗ lực phấn đấu mà anh như nhận ra lý do để bản thân tồn tại. Cùng cô vui đùa đã giúp anh nhớ lại mình cũng từng là một con người vui vẻ ra sao, có ước mơ và hoài bão như nào. Giống như phân cảnh cả 2 đứng ở trên cầu khi NHD thổ lộ "quan hệ của chúng ta là cầu vồng - vì luôn dẫn nhau tới những thứ tốt đep" thì BYJ đã nói " đối với anh, NHD còn hơn cả cầu vồng. Bởi vì cô là người mà anh yêu nhất"
3. Về tập cuối: nếu ở các tập trước, câu chuyện về tình bạn và tình yêu được xây dựng đẹp bao nhiêu thì tới tập cuối biên kịch lại thể hiện sự gượng ép bấy nhiêu. Đồng ý là mục tiêu của biên kịch muốn khắc họa hình ảnh của mối tình đầu khó quên trong tâm trí mỗi người nhưng cái kết chắc chắn sẽ làm khó chịu nhiều khán giả.
4. Ở đây thứ khiến khán giả bất bình nhất về cái kết không phải ở chuyện BYJ có đi Mỹ không hay là ở lại. Có lẽ thứ khiến khán giả bất bình nằm ở chỗ BYJ đã quá yếu đuối và ích kỷ với chính cảm xúc của mình. Nhìn 1 xíu sang MJW, thanh niên này coi KYR là cả thế giới, sẵn sàng làm 3,4 công việc một lúc để sang thăm KYR, nói với KYR dù có là chuyện vui hay buồn thì cũng nhất định phải kể cho cậu nghe. BJY thì không được thế. Dù cho NHD đã nói là sẽ luôn lấy đi một nửa nỗi buồn của anh thì đứng trước ngoại cảnh, thứ tình cảm một thời từng giúp anh vực dậy nay bỗng trở thành gánh nặng. Chi tiết như giọt nước làm tràn ly cho mqh của 2 người, theo mình thấy biên kịch chỗ này chỉ làm nổi bật lên sự yếu đuối và ích kỷ của BJY. Mình đồng cảm với NHD hơn khi nghe cô bộc bạch "mối quan hệ này có lẽ chỉ thực sự là tình yêu khi 2 người vui vẻ". Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, bởi khác với thế giới của MJW, nơi chỉ có mình KYR thì thế giới của BJY hỗn loạn hơn nhiều. Anh vẫn còn cả một sự nghiệp phía trước, một khoản nợ lớn cần phải trả để đưa gia đình mình trở lại như ban đầu. Có lẽ chính vì thế mà anh chọn ích kỷ cho riêng mình, anh không muốn người yêu anh cũng phải cảm nhận những nỗi khổ đó. Nhưng BYJ à, anh sai rồi, đó không phải là tình yêu, càng không phải thứ mà NHD mong muốn.
Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là nạn nhân của sự trưởng thành, của thời gian mà thôi... Xem hết phim mà đọng lại trong đầu chỉ toàn là 2 chữ "giá như". Giá như BYJ mở lòng hơn, nghĩ cho cảm xúc của NHD hơn, bớt ích kỷ đi, giá như 2 người thông cảm cho nhau hơn,... giá như, giá như mọi chuyện đều hoàn hảo thì đêm qua tui đã ngủ thật ngon và sẽ không bao giờ có bài viết này =))) Còn nữa...