Nhiều chàng khờ khi tán gái thường nói chuyện đến hồi bí chuyện chẳng biết nói gì , thường nảy ra cái ý định “thử biến mất vài ngày xem thái độ gái như thế nào”. Cách làm nghe có vẻ thông mình đấy, thử lòng này nọ kia nhưng tâm thế quá nhu nhược. Đúng là ngớ ngẩn hết sức !
Nếu bạn đang đọc bài viết này và cũng làm như thế với gái , tôi sẽ chỉ ra 2 điểm chứng minh bạn là một tên ngốc tự mãn:
Thứ nhất, gái trên mạng xã hội đầy người vui vẻ nói chuyện cùng. Bạn không phải đứa duy nhất cô ta nói chuyện cùng mà nghĩ rằng nếu không có bạn, cô ta sẽ cảm thấy buồn chán mà nối lại liên lạc.
Thứ hai, bạn đã nắm rõ lý do gì cô ta phải chủ động tìm đến bạn chưa? Bạn đã rõ mình hấp dẫn đối phương ở điểm gì? Bạn khiến cô ta nhớ về bạn ở điều gì?
Tôi dám cá rằng tất cả những gì bạn sẽ trả lời đều rất mơ hồ, thậm chí là chẳng hề tồn tại. Nếu bạn biết rõ những điều đó, bạn đã chẳng ôm đống lo âu và băn khoăn trong người rồi.
Nếu bạn muốn offline một thời gian, thì đừng làm nó theo kiểu tiểu xảo - giả off nhưng vẫn ngồi canh điện thoại xem chừng nào cô gái sẽ chủ động tìm bạn. Để rồi đến khi gái cũng im hơi, bạn lại mon men bắt chuyện lại với tâm thế lấm lét như vừa làm gì nên tội vậy. Nghe có vui nổi không?
Nếu bạn muốn offline một thời gian, thì phải do bạn thật sự không có lý do để phải liên lạc với cô gái. Có thể là bận…nói chuyện với em khác, có thể là hết hứng trò chuyện nên kệ đấy đến khi nào có hứng thì nói chuyện tiếp. Đơn giản là ngừng nói và ngừng quan tâm, nhà bao việc. Như vậy khi quay lại nói chuyện chúng ta cũng sẽ rất thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, và kể cả cô gái có dỗi bạn vì biến mất mình cũng sẽ cười nhẹ và vô về cô nàng:
"Anh vừa kết thúc cuộc hẹn dài ngày với bộn bề ấy mà. Chắc dạo này em vẫn ổn vẫn vui vẫn yêu đời hửm :))"
Rồi chuyện lại cứ thế tiếp diễn vui vẻ.
Học cho lắm tips tricks mà nội lực vẫn yếu hèn cũng chả đến đâu cả.
Gudluck!