Đây là sách được in tại Taiwan, sách không được bán.
Sách dành cho ai?
Dành cho bất kì những ai suy nghĩ về cách sống tử tế ở đời này. Bất kì ai đã từng đọc đắc nhân tâm/ Lão-nho-khổng hay đạo; bất kì ai tìm cầu câu trả lời về thành công trong mọi lĩnh vực. 
Nội dung của sách:
Sách dạy cách làm người. Làm người cho đúng bậc phạm chí: đầy đủ về vật chất – tinh thần. 
Đây là cuốn mình đánh giá cao nhất trong số những cuốn self-help mình đã từng đọc. Hòa trộn tình thần Phật giáo tổ sư thiền + đạo + đời ( tạm dịch: trên tinh thần vạn pháp duy tâm tạo + hành động như người quân tử + để hòa vào cách sống ở đời )
Phương pháp thực hành:
Hiểu về cách vận hành của mạng + biết hối lỗi lầm + hành thiện + khiêm tốn 
Phương pháp đơn giản dành cho tất cả mọi người

Đôi nét nổi bật:
Về tác giả: cư sĩ Liễu Phàm làm quan thanh liêm ở Trung Quốc ( khoảng 1570 Tl), thuở nhỏ được gặp một vị thầy nói về vận mệnh, sau thấy đúng y nên ông tin rằng con người sinh ra đã có sẵn vận mạng, không cần cố gắng mà cứ y theo. Nhờ nhân duyên, được gặp thiền sư Vân Cốc khai thị, ông hiểu rằng vận mệnh mỗi người do chính họ tạo thành. Từ đó, ông dốc sức tu tập, và những gì năm xưa Khổng tiên sinh đã tiên đoán cho ông đã không còn chính xác. Tuổi già của ông chỉ : tụng kinh, trì chú, tham thiền, tĩnh tọa, chỉ quán.
Về con đường thay đổi vận mệnh mỗi người
Hiểu về vận mạng: “ chương thứ 1 kinh Dịch đã bảo những gia đình luôn làm việc thiện thì sẽ có nhiều phước báu truyền cho con cháu, ấy là vì sao? “ . Đoạn này, tác giả trình bày về vòng phước – đức. Đúng nghĩa: có đức mặc sức mà ăn. Mọi chuyện không tự nhiên sinh ra, tất cả đều là cái nhân quả đã hình thành tự nhiều kiếp trước. Trách nhiệm của mỗi người là có tiếp tục vun trồng hay bỏ đi những nghiệp – quả mình đã từng gieo để giúp cuộc sống trở nên tốt/ xấu đi.
Hiểu về hối lỗi: thông thường, những điều tốt lành/ hung hiểm đều từ tâm mà ra… các phương pháp thực tập sửa lỗi lầm là: lòng hổ thẹn – phát tâm lo sợ – tâm dũng cảm . Nghĩa là: từ thực tế mà hối cải, hai là từ đạo lý mà hối cải; ba là từ tâm niệm mà hối cải. Những phương pháp khác nhau, cũng có những kết quả khác nhau. 

Hiểu về việc thiện: thế nào là thiện? Cần nhu hay cương ở đâu để việc thiện không thành gieo nhân ác, và nhân ác lại chính giúp làm thiện?  Phân biệt thiện – ác thế này: “ Làm việc có lợi cho người khác là việc thiện, làm việc có lợi cho mình là ác “ . Đọc phần 3 để hiểu rằng vì sao lời nói này có căn cứ. Chỉ cần thực hành theo 10 việc thiện được nêu ra thì chắc chắn cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều.
Hiểu về khiêm tốn: Nhớ rằng “ cái đạo lý của trời, bất luận là thế nào, hễ là người nào kiêu mạn từ mãn thì sẽ khiến người ấy bị tổn hại, còn ai khiêm tốn thì sẽ khiến người ấy được chỗ lợi ích.. “  Mỗi ý nghĩ đều giữ ý khiêm tốn; dù có gặp phải những việc thật nhỏ như tro bụi cũng muốn làm cho người khác được thuận lợi ; nếu được như vậy thì tự nhiên có thể cảm động trời đất….

Đánh giá chủ quan: 8.5/10

Tinh thần: vun bồi phước điền được đề cao trong sách. Như trong kinh Pháp Cú nói : không làm những việc ác – thành tựu các hạnh lành –  tâm ý giữ trong sạch – chính lời Chư Phật dạy” 
Bố thí, hành thập thiện, và giữ giới là căn bản của một người Phật Tử; và với người ngoại đạo thì đơn giản là : làm việc tốt – không làm việc hại người. 
Mình đánh giá cao ở tinh thần giải thích các việc làm đều quy về chữ tâm – tịnh không tịnh tự mình. Từ chữ tâm để giải thích sẽ hiểu cốt lõi vấn đề, không tạo nên những điều nên/không nên cứng nhắc, vì tinh thần bất nhị của nhà Phật, có điều lúc đúng, nhưng cũng có lúc là không. 
Một cuốn sách hay, đáng để gối đầu giường, suy ngẫm và là bước đầu để vào “ tổ sư thiền”. Nếu đọc cuốn sách này bạn không bị khớp, hãy tìm đến “ Pháp bảo đàn Kinh” và th.Thích Duy Lực để chọn con đường đi tiếp của mình…
Hi vọng đọc đến đây sẽ có động lực cho bạn đọc cuốn sách chỉ hơn trăm trang này. Yên tâm, không hối hận đâu.
Chúc an lạc thân tâm.