Là đừng có tình cảm với bạn mc diễn cùng mình...
Đầu tiên phải công nhận, tôi, Mầm Đá, là 1 thằng thảm hại nhất trong mọi sự thảm hại, cũng phải đến cỡ khiến từ thảm hại phải định nghĩa lại chính nó một lần nữa ( nếu nó có ý thức ). Được rồi, kì vọng bản thân bằng 0, giờ tôi sẽ tiếp tục gặm nhấm mảnh đời khốn khổ của mình đây...
Thế đấy, dẽ là một phần thi dẫn chương trình, và hai team khác nhau, mỗi team cử một người lên để làm MC. Và tất nhiên, :( Tôi là Msuy nam đại diện, và bên còn lại là MCsobeautiful nữ...
Bài viết này sẽ chẳng tồn tại nếu chúng tôi làm đúng vai trò của mình, hai người thuộc hai thế lực thù địch, như Montague và Capulet, và có lẽ chỉ có tôi hi vọng tụi tui đã là Gomeo và Juliet...
Chúng tôi, hoặc ít nhất là chỉ có tôi, để những trải nghiệm không đáng bận tâm về cảm xúc, cụ thể như sự thôi thúc của cái hiếu kì về một thứ gì đấy xinh đẹp? ( hợp lí mà, với cả chắc tại tôi cũng xâu xấu nên cũng không kì vọng điều ngược lại ). Những điều đó vượt lên trên sự hoàn thiện, nếu chưa nói là thành công của chương trình. Đã 7 ngày kể từ khi kết thúc chương trình ấy, và dù chẳng có một chút liên lạc nào cả, tôi vẫn chưa quên được bạn MC của mình...
Có một sự thật hiển nhiên mà không cần " người ta nói " thì ai cũng biết, đó là những thứ găm sâu trong tâm trí ta không phải là hình ảnh, mà là ấn tượng về hình ảnh đấy. Ta không thể nhớ một vườn hoa đẹp, nhưng ta lại nhớ bông hoa không được tươi lắm trong vườn hoa ấy... Cái tớ muốn nói ( xin phép được xưng tớ vì tớ đang có cảm xúc muốn viết cho cậu) đó chính là lời nói, cử chỉ, những điều gợi lên cho tớ những gì tớ chuẩn bị nói về cậu đây...