Burn out ở tuổi 22
Mình vừa bước qua tuổi 23 được vài ngày, nhìn lại 1 năm tuổi 22 thực sự biến động và ngập tràn drama....
Tuổi 22
Mình vừa bước qua tuổi 23 được vài ngày, nhìn lại 1 năm tuổi 22 thực sự biến động và ngập tràn drama.
Mình bập bẹ làm quản lý dự án vào những năm đầu của tuổi 22, sau những ngày tháng cày đêm bục mặt ở vị trí cũ. Trở thành PM chính là ước mơ của bản thân mình ngay từ những năm đầu tiên của đại học, chính vì vậy ngay từ lúc thời cơ đến mình đã push bản thân rất nhiều để vào vị trí đó.
Kiến thức về dự án ở vị trí cũ là không đủ, mình push bản thân để học nhiều hơn, làm nhiều hơn và cầm nhiều thông tin về dự án hơn để lời nói của đứa PM 22 tuổi trông có vẻ trọng lượng hơn. Mình dần dần lấy được lòng tin từ những người anh em trong team và đối tác. Tuy nhiên, ngồi ở vị trí này ở tuổi 22 không hề dễ dàng một chút nào.
Như trước đây, tất cả những vấn đề bên ngoài công việc đã được các anh team lead bảo kê. Tuy nhiên khi đã đứng ra làm PM của 1 dự án, ngoài áp lực công việc ra còn phải đối mặt với ti tỉ thứ kể cả drama và phần tối của chốn công sở bởi 1 thứ duy nhất đó chính là miếng bánh quyền lợi.
Để chứng minh cho năng lực và lời nói của bản thân thêm trọng lượng, mình tìm đến các chứng chỉ cho quản lý dự án, sau khoảng thời gian vừa làm công việc vị trí cũ, công việc PM và ôn luyện ngày đêm thì mình cũng pass, nhưng chứng chỉ đó không giúp mình thực sự có thêm được nhiều sự công nhận của đồng nghiệp mà còn khiến một số người đang support mình chuyển sang quay lưng và đâm không một chút thương tiếc cũng chỉ vì động đến quyền lợi và sức ảnh hưởng của tấm chứng chỉ.
Tính háo thắng của đứa 22 tuổi trỗi dậy, mình tiếp tục nhận thêm 3 team nữa để quản lý chỉ để chứng minh tấm chứng chỉ của bản thân không chỉ là lý thuyết. Mình ôn luyện thêm chứng chỉ PMP ở tuổi 22. Để rồi mình nhận lại gì?
Mình bị burn out!
Mình làm quá nhiều việc cùng một lúc và không nhận lại một sự công nhận nào trong một khoảng thời gian dài, những người công nhận mình thì lại ở vị trí quá cao hoặc quá thấp, không tác động trực tiếp tới bản thân mình được. Mình bị overload và bị stress. Mình bị áp lực tài chính do mức lương của mình leo từ giải lương thực tập. Mình bị áp lực tài chính do thi và ôn thi chứng chỉ. Mình bị một số người quay lưng và cho vào danh sách anti...
Mình nhận được gì?
Mình nhận được những mối connect thực sự chất lượng từ các mối quan hệ bên ngoài khi cùng ôn thi chứng chỉ.
Mình nhận được những người đồng nghiệp luôn ở bên
Mình nhận được 4 chứng chỉ PMP, ACP, PSM I, PSM II
Mình nhận được sự tin tưởng và respect từ những người anh, người chị trong dự án.
Mình biết cách để build up team dự án, biết cách khiến mọi người nghe và lời nói của mình trọng lượng hơn.
Mình tốt nghiệp!
Tuổi 23
Mình đã chuyển qua công ty mới, mức lương đã cao hơn nhiều. Mình sẽ đi chậm lại để học hỏi nhiều hơn, trau dồi nhiều hơn từ các anh chị cùng nghề PM.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất