Có những ngày mà tự dưng cảm thấy chán nản đến mệt mỏi.
Chẳng thể chia sẻ cùng ai.
Cũng không thể tùy tiện đăng những dòng suy nghĩ của mình lên mạng xã hội được.
Tất cả chỉ là cảm giác muốn được giải tỏa những trăn trở suy nghĩ trong lòng.
Càng nói chuyện với người yêu thì bất đồng càng tăng cao.
Lại thêm mệt mỏi.
Chán!
Đôi khi mình nghĩ rằng mình đã sai khi chọn đến với người ấy. Bởi thực sự ngay từ lúc ban đầu người ta vốn dĩ đã chẳng có chút ấn tượng nào về mình. Tất cả chỉ là do mình quá cố chấp nên họ cũng miễn cưỡng đáp lại tình cảm. Để giờ hiện tại cứ mỗi lần nhắn tin là lại gây thêm mệt mỏi cho cả hai. Thật ra thì hợp hay không hợp có thể nhìn ra được ngay từ ánh mắt đầu tiên. Miễn cưỡng níu kéo chỉ thêm đau.