Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật, giày và trong nhà

Buồn ơi chào mi
Có điều chi sao chẳng nói năng gì?
Cứ lặng im cơn gió cuốn người đi
Buồn ơi thầm thì
Cuộc sống đẹp như bài thơ dang dở
Lỡ một ngày bút tàn chữ dần phai
Lỡ một ngày bình minh mất nắng mai
Mặt trời khóc một cơn mưa tầm tã
Lỡ một ngày em đôi mắt xa lạ
Khẽ nhìn tôi môi chẳng hé nụ cười !
Buồn ơi lắng nghe
Trong tí tách đêm dài ôm mộng biếc
Trong luyến tiếc hoa vươn khẽ nụ hồng
Cuộc đời dài hơi thở hóa thành không
Ta nhẹ bẫng mang u buồn dạo bước.
Chẳng có ai chẳng điều gì biết trước
Nên tạm thời
Buồn ơi khép hàng mi.
2020.05.19