Ngày mới ở văn phòng bắt đầu từ khi tiếng chuông báo thức của bố Cường vang lên. Cơ thể đã mách bảo công việc hôm nay nặng nề phết đấy.
Sáng lên phòng giám đốc, có nên gọi anh anh dậy bằng cách bật đèn không ? Mình nghiện sự tĩnh lặng đến mức gây ảnh hưởng tích cực lên người khác hơi quá đáng chăng ?
Súc miệng bằng 1 xe bánh tươi và 1 xe bánh khô, hàng của bên Minh Châu không được để lẫn bên còn lại, nhưng nhiều khi Tuấn thích cứ để trộn vào nhau đấy, tại sao lại không ?
Về văn phòng, anh An dặn: Ăn sáng đi em.
Mình hay bỏ bữa sáng vì không ngon, không biết có đau dạ dày không ?
Công việc văn phòng bắt đầu lúc 7:30 khi chị ADMIN lên đến nơi, hôm nay coi bộ lại mệt mỏi rồi đây. Thử dự đoán xem hôm nay tiền về bao nhiêu. Cuối ngày có khách quý nhà MInh đến ốp cho một cục không ?

Tài chính
/tai-chinh
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất