Buổi hẹn truyền thống
Giữa xã hội hiện đại với nhiều kiểu mối quan hệ không tên mập mờ khó nêu rõ, tôi đã có một buổi hẹn hò đúng nghĩa và khá vui vẻ. Anh...
Giữa xã hội hiện đại với nhiều kiểu mối quan hệ không tên mập mờ khó nêu rõ, tôi đã có một buổi hẹn hò đúng nghĩa và khá vui vẻ. Anh chàng này có ngoại hình gầy gò, da hơi đen, đôi mắt khá duyên có vẻ thiên hướng về gia đình.
Cũng phải mất cả tháng tôi mới chốt cuộc hẹn này, có thể là do tôi cảm kích vì việc anh hỏi về chiếc chân đau của tôi, anh chủ động nhắn tin, đa phần anh khá nói nhiều về bản thân. Còn tôi thì là người nghe, tôi hẹn anh ăn để trò chuyện ở Pizza Belga, một quán ăn tôi chưa có dịp trải nghiệm. Phần pizza rồi gọi haft-haft một phần là 4 cheese khá giống với 4ps, nhưng từ khi nhà hàng 4ps mở rộng, tôi gần như không thích cái không gian mà tôi đã từng trải nghiệm phải chờ đặt bàn trước 2 tuần để ăn.
Chúng tôi gọi 1 phần pizza và 1 đĩa salad, tôi khá ấn tượng với bánh mì nhồi Pesto và goat cheese, nó khá gây nhưng vị lại rất nổi bật. Tôi gọi thêm 1 Coca Zero và anh gọi 1 coca thường, không gian khá rộng và thoáng vì tôi đặt bàn trên Âu Cơ.
Anh có vẻ không thích món ăn đó, tôi thấy anh chỉ ăn 2 miếng, còn lại thì để lại và phần tôi, phần pizza vẫn còn 2 miếng vì tôi quá no. Anh cứ mải mê lảm nhảm về cuộc sống của mình, với gia đình và những lễ nghĩa của một gia đình đậm truyền thống, còn tôi thì cứ tận hưởng đĩa salad lâu ngày mới ăn và phần pizza của mình.
Nhưng câu chuyện nhàm chán đến kì lạ, nhưng anh không phải là một người quá khiến tôi khó chịu, chỉ là công việc khiến anh có phần trẩu tre, có lẽ do môi trường làm việc khác nhau, tôi lại ngược lại anh, phần của tôi có vẻ trịnh thượng hơn, nghiêm túc hơn khi nói chuyện, nhưng đa phần lúc đó tôi chỉ tập trung vào phần ăn của mình.

Anh cũng có kể tôi về phần gia đình, công việc, rồi mọi thứ anh từng làm nhưng đều thất bại, tôi cảm giác anh là một người khá hoà đồng, khi tôi hỏi qua thì anh cung Cự Giải, một cung thật mít ướt đối với cá nhân tôi. Khá luỵ và tình cảm, không phải là cá thể độc lập mà tôi từng thấy.
Hồi đầu nhắn tin, anh hay hỏi tôi những câu hỏi khó chịu, khiến tôi không thoải mái lắm, nên tôi bơ anh ta cả tháng, nhưng tôi lại rung động vì một sự hỏi han quan tâm đúng thời điểm.
Nên tôi cho anh một cơ hội tìm hiểu tôi. Nhưng ở người này thì tôi thấy hợp làm bạn, anh cũng có thói quen đánh bi-a, tôi cũng khá thích bộ môn đó, nên sau khi đi ăn tôi rủ anh đi chơi mặc dù chiếc chân của tôi không thể nào đứng được lâu.
Đa phần tôi toàn thua, chẳng thắng nổi anh ván nào, nhưng kỹ năng chọc lỗ của tôi thì cũng không kém anh là mấy, chỉ là đơn giản lâu ngày tôi không chơi, nên cũng không quá tập trung, nhưng kỹ thuật của bộ môn đó thì tôi dường như không quên được.
Anh cũng có sở thích nhậu, tôi thì cũng thích nhậu, nhưng đa phần chỉ ngồi uống, còn con gái tụi tôi thì thích là dũng sĩ diệt mồi. Ít ra là có điểm chung.
Nhưng tôi chưa tìm ra được điểm gì tôi thích ở anh này, chỉ là anh cư xử đúng mực, mời tôi đi hẹn hò lần đầu tiên, nên tôi thấy ok để duy trì.
11:58pm - 19/5/2024

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

