Buổi hẹn hò đầu tiên p1
Lần đầu gặp sau 3 năm biết nhau qua mạng, 2 năm iu nhau thật nhìu, tụi mình ở xa, nhưng hôm đó anh bảo có lẽ mình sẽ gặp nhau được...
Lần đầu gặp sau 3 năm biết nhau qua mạng, 2 năm iu nhau thật nhìu, tụi mình ở xa, nhưng hôm đó anh bảo có lẽ mình sẽ gặp nhau được đó, vào một ngày, gia đình anh có chuyến du lịch, sẽ ghé thăm nơi em ở anh gặp em nhé..um em vui phát điên.
Cao, anh cao hơn một cái đầu, em nhón cùng lắm đến vai của anh, ngước lên nhìn vào mắt anh, không nói gì, dụi đầu vào ngực anh, kéo tay anh về phía em, cả hai đứa giờ thật gần nhau, ngại ngùng nắm áo anh kéo xuống, anh hỏi em muốn nói gì rồi anh ghé tai vào miệng em, em lại cứng đờ chả nói được gì, em cười. Mà anh đang nghĩ gì vậy, em có bé quá so với tưởng tượng của anh không, em nghĩ là có.
Ngồi cạnh nhau trên cái sofa ở sảnh khách sạn, anh bảo anh ngại, em cũng ngại mà, anh nói hay làm gì tiếp đi, em chờ đợi anh...anh nhích đầu gối mình chạm đầu gối em..anh ngập ngừng. Chai nước hoa mẹ anh mua từ chục năm trước, hôm nay xịt lên áo và tóc anh, mẹ biết anh đi hẹn hò dù anh chỉ bảo muốn đi thăm một người bạn. Anh vội phân trần dù em chẳng hỏi, anh sợ em nghĩ anh ngựa hay mùi ấy quá khó chịu, mà đâu biết.. em đã điêu đứng từ lúc anh xuất hiện, mẹ kiếp anh thơm vãi lồn, mùi đó là mùi tình đầu, mùi thơm nơi áo anh, mùi da thịt anh. Rồi anh xoa đầu em, anh bảo đáng yêu, anh không nói gì thêm, được nước em ôm choàng lấy anh, người anh to thật to, ôm anh có cảm giác được bảo vệ, em không biết nữa, em cứ ôm thật lâu.
Tụi mình chọn một quán ăn nhanh, ngồi một góc khuất người, trong lúc chờ nhân viên, anh với em như hai người mới quen, bình thường nói chuyện rôm rả vậy mà giờ không ai nói gì, em lơ đãng nhìn đi nơi khác, em ngại, anh xoè bàn tay đặt dưới bàn, anh hỏi anh có thể nắm tay em không, um em cũng muốn, đặt tay mình vào tay anh, nó đã nhỏ giờ trông còn nhỏ hơn, ấm thiệc ấm, em thích như này, ngón dài nhất của em lại là ngón út của anh, anh với em cười khúc khích. Ăn xong bụng hai đứa cực căng, nhưng cả buổi chỉ vừa ăn vừa cười, em muốn nói chuyện với anh...

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này