Bụi hoa giấy...
Chúng ta luôn mưu cầu hạnh phúc, luôn hi vọng sẽ đạt được một điều gì đó, thành công trong công việc hoặc có thể thoải mái ung dung...
Chúng ta luôn mưu cầu hạnh phúc, luôn hi vọng sẽ đạt được một điều gì đó, thành công trong công việc hoặc có thể thoải mái ung dung với công việc mình yêu thích, đam mê...
Nhưng mấy ai tự hỏi, chúng ta sẽ phải làm những gì, phải cố gắng ra sao và chịu đựng những điều như thế nào?
Con người thường mơ mộng về những thành quả lớn lao, mà ít khi nghĩ đến quá trình và công sức để tạo ra chúng.
Giống như cách người ta luôn mơ về việc trúng số, một ngày đổi phận, nhưng lại chẳng mấy khi mua. Muốn ngắm hoa xinh, cỏ đẹp, nhưng lại lười tìm cách gieo giống hay chăm sóc, mà thường mua hẳn cây ngoài cửa hàng bán sẵn, đã có đủ bông tươi, nhưng được dăm ba hôm lại héo úa, chỉ còn lại cái chậu không.
Nhắc tới chuyện trồng cây, gieo hoa...
Mình luôn ấp ủ giấc mơ về giàn hoa giấy um tùm, phủ kín giàn leo, đổ bông xuống vách tường trắng, như mấy ngôi nhà thâm niên mấy chục năm đều có giàn hoa giấy to sụ, từ trên tầng cao phủ kín mặt nhà. Mình lại chỉ bắt đầu từ gốc cây mảnh khảnh, độ chừng 4 gang tay, không chút lá chút hoa. Nghĩ bụng chắc phải chờ rất lâu ẻm mới leo lên được tới giàn, nhưng vẫn kiên nhẫn tưới, chăm.
Vậy mà dăm ba tháng ngoảnh lại, ẻm trổ mấy đợt bông, nhánh mọc thêm, cũng ngoi lên được tới giàn, mừng quá chụp hình khoe khắp nơi, lòng vui phơi phới suốt mấy ngày.
Thay vì mong đợi thành quả, chỉ cần tập trung vào việc nên làm, kết quả có khi lại ngọt ngào hơn bội phần...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất