Bài viết này thể hiện một góc nhìn riêng của tác giả:
Bức ảnh này cho ta thấy được hình ảnh hai người đàn ông khác nhau, người đàn ông ở phía trên là một thanh niên khỏe mạnh, tràn đầy đam mê và hăng say làm việc. Đối lập với anh thanh niên trên là một người trung niên đã lớn tuổi bỏ cuộc ngay phút cuối cùng.
Thoạt nhìn bức tranh này nói cho chúng ta về sự nỗ lực:
"Hãy nổ lực đến cùng để có sự thành công."
"Cách chúng ta nghĩ thế nào chúng ta cũng sẽ như vậy."
Tuy nhiên vẫn có gì đó trong chúng ta cảm thấy ray rứt khó chịu khi nhìn vào bức tranh này, có lẽ một phần ý nghĩa bức tranh có gì đó chưa chính xác.
Như chúng ta đã biết việc đào kim cương là một công việc mang tính may rủi vô cùng cao, nếu may mắn chỉ cần nổ lực trong khoảng thời gian ngắn chúng ta sẽ gặt hái được thành quả. Tuy nhiên nếu không may dù có đào cả trăm mỏ kim cương cũng chẳng thế có được một viên nào dính túi
Trong bức tranh với góc nhìn thứ ba (là chúng ta), chúng ta cảm thấy tiếc nuối với người đàn ông trung niên phía dưới, khi mà chỉ cần ông ấy cố gắng một chút nữa, một chút nữa thôi ông đã gặt hái được thành công. Nhưng nếu chúng ta thử đặt bản thân chúng ta vào góc nhìn của bác ấy, một người có lẽ đã dùng tất cả sức khỏe, ý chí, thời gian thời tuổi trẻ của mình để đi tìm kim cương để rồi ông không may có được thành công nào, trước mắt ông từ thời tuổi trẻ đến tuổi trung niên cả đời làm việc mà chỉ thấy duy nhất là sỏi đá, liệu nếu là chính các bạn, các bạn sẽ còn có thể nuôi được ý chí được thêm bao lâu hay trong tâm trí các bạn là bỏ cuộc để bước đi một chặng đường khác
Để rồi nếu anh chàng trẻ đó có được thành công chúng ta lại tung hô anh ấy có ý chí, nghị lực để rồi vô tình quên đi sự nỗ lực trước giờ của người đàn ông trung niên. Đây cũng là tâm lý chung của hầu hết mọi người trong thời đại số hiện nay đó là chúng ta có thói quen đánh giá rất nhanh sự việc xung quanh. Chính bởi thời đại số thay đổi liên tục và quá nhanh chóng cùng với lượng thông tin ngập tràn không kiểm soát được khiến chúng ta bị cuống theo cơn bão thông tin khó mà dừng lại được.
Vậy chúng ta sẽ sống chậm lại bằng cách từ bỏ mạng xã hội và tập trung nhiều cho bản thân hơn??
Điều đó cũng đúng nhưng dẫu sao mạng xã hội là một công cụ hỗ trợ chúng ta, một môi trường rất tốt để trau dồi sự hiểu biết, nâng cao giá trị bản thân chúng ta. Nếu chúng ta biết sự dụng mạng xã hội đúng cách, chúng sẽ mang lợi ích rất nhiều. Hiện nay các nền tảng mạng xã hội có rất nhiều tính năng để giúp chúng ta tìm ra được những nguồn thông tin, nội dung chính xác giúp mình phát triển sự hiểu biết bản thân cũng như sức khỏe tinh thần.
Cảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn một ngày tốt lành.