Mình giận rằng cậu không nói gì cả và đẩy mình ra xa. Mình giận rằng cậu không kể cho mình nghe. Nếu cậu cần thời gian một mình hãy nói điều đó với mình, mình sẽ tôn trọng nó. Mình đã giận khi mình không hiểu gì cả và bị đối xử như vậy. Mình chưa hiểu nó là gì nếu được hãy giải thích nó cho mình.
Sau khi nói xong thì cậu bảo ghét mình. Mình rất buồn khi nghe như vậy. Mình không rõ mình nên làm gì lúc này. Mình cảm thấy bơ vơ. Mình thấy cậu nhắn với mọi người, mình biết cậu đang cố tỏ ra ổn hơn.
Mình sợ rằng mình điều gì đó sai. Mình sợ rằng mình không làm tốt điều gì đó. Mình sợ rằng mình đã lm cậu cảm thấy tệ.
mình tiếc rằng mình k chuẩn bị sớm hơn cho những tình huống như vậy. Mình tiếc là mình chưa hiểu cậu nhiều hơn
Mình thích cậu và mình chờ cậu về, mình tin là cậu có lý do của cậu.