Photograph: Mariano Garcia/Alamy Stock Photo
 Thật may sao chậu hoa này không cần phải tưới nước, bởi bức họa danh tiếng này đã trở thành một nạn nhân của đợt bùng phát virus Corona chủng mới, và hiện đang trong thời gian cách ly.
 Trên đường từ Phòng trưng bày nghệ thuật Quốc gia Luân Đôn đến tham dự một buổi triển lãm tại Bảo tàng Quốc gia về Nghệ thuật phương Tây của Nhật Bản cùng với 60 kiệt tác hội họa xuất sắc khác, đây là lần đầu tiên "Sunflowers" rời châu Âu. Tuy nhiên, do buổi trưng bày trùng với đợt bùng phát nặng nề của virus Corona tại Nhật Bản, chính phủ nước này đã ban lệnh đóng cửa toàn bộ các viện bảo tàng trong hai tuần.
 Buổi trưng bày mang tên Masterpieces (Tuyệt tác) tại Phòng trưng bày nghệ thuật Quốc gia Luân Đôn dự tính diễn ra vào ngày 3 tháng Ba hiện đã lùi xuống ngày 16 cùng tháng. Trong thời gian này, một số bức họa danh giá khác của châu Âu vẫn đang nằm trong khu cách ly tại bảo tàng Nhật Bản, nghỉ ngơi xơi nước sau hàng thập kỉ chịu đựng những ánh nhìn chằm chằm của công chúng.
 Chính phủ Nhật đã áp dụng những biện pháp cứng rắn nhằm kìm hãm sự lây lan của virus kể từ những ngày đầu phát hiện tại đất nước này. Cùng với động thái đó, thủ tướng Shinzo Abe đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường học cho đến hết tháng Ba, gây ảnh hưởng đến 13 triệu học sinh toàn quốc. Theo báo cáo gần đây nhất, đã có hơn 200 ca nhiễm bệnh tại Nhật Bản, bao gồm 4 ca đã tử vong. Không chỉ vậy, con tàu Diamond Princess neo đậu tại Yokohama mang trên mình 700 hành khách mang mầm bệnh Corona, cùng với đó là 6 ca đã tử vong. Sang chiều hướng tích cực hơn, một người phụ nữ tại Osaka đã trở thành người đầu tiên tại Nhật Bản được thông báo khỏi bệnh và âm tính với virus sau 2 lần xét nghiệm.
 Việc đóng cửa toàn bộ bảo tàng sẽ gây nên thiệt hại đáng kể cho ngành du lịch Nhật Bản, và tệ hơn, việc đóng cửa này rất có thể sẽ còn kéo dài hơn nữa.
 Đại diện Phòng trưng bày nghệ thuật Quốc gia Luân Đôn bày tỏ quan ngại:" Chúng tôi đang thảo luận chặt chẽ với bên thứ hai... Mong rằng buổi triển lãm sẽ được mở cửa trở lại vào ngày 17 tháng Ba năm 2020, hoặc sớm nhất có thể trong tương lai gần."
 Bài viết được dịch từ thời báo The Guardians