Mọi người gọi Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ là trường ca về nỗi đau và hy vọng của Khaled Hosseini. Mình muốn nói sơ qua về tác giả vì có lẽ cái tên này ở Việt Nam vẫn còn hơi xa lạ, nhưng với nền xuất bản toàn cầu thì Khaled Hosseini là một cây bút nổi bật sáng giá nhờ văn phong sâu sắc, những con chữ rung động và những bài học về lòng người đầy nhân văn.
Những tác phẩm của Khaled Hosseini mang đậm hoài niệm về một đất nước Afghanistan đã từng đẹp mộng mơ đến kiêu hãnh với sự tự do bất tận, lấp lánh như một bức tranh cát trước tất cả bi kịch đã đổ máu trên đất nước này. Đừng nghĩ về Trung Đông như một nơi xa xôi loạn lạc, đọc những cuốn sách của Khaled Hosseini, bạn sẽ thấy một nền văn minh rực rỡ trước những lụi tàn đáng tiếc của hiện tại.
Ngàn Mặt Trời Rực Rỡ là câu chuyện kể về hai nữ nhân vật chính sau những biến cố đầu đời thì về chung sống một mái nhà trong thời kì biến động của Afghanistan. Mình sẽ không nói quá nhiều về cốt truyện để dành cho mọi người thưởng thức. Truyện từ đầu đến cuối ngập tràn những thứ tình cảm gia đình bình yên, nhưng cũng dẫn mình đi một quãng đường dài của đau khổ và mất mát, của hi vọng bùng cháy rồi lại lụi tàn.
Lồng trong bối cảnh lịch sử chân thật của Afghanistan, những biến động xảy ra trong bốn thập kỉ đầy đau thương, đổ máu của đất nước Trung Đông đầy tự hào ấy đã khiến cho cuộc đời của hai nhân vật chính trở nên chân thật hơn. Những nỗi đau, câu chuyện, nỗi bất hạnh khôn cùng và sự bền bỉ của hai người phụ nữ cũng chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn. Cuối cùng thì sau những tăm tối là ánh sáng của hi vọng, và ngàn mặt trời vẫn sẽ rực rỡ vào ngày mới.
---
Staggeringly beautiful and heart wrenching is the story of A Thousand Splendid Suns. When I finished The Kite Runner, it became quite clear how impactful Khaled Hosseini's storytelling is: it was tragic yet beautiful in a peculiar way. But A Thousand Splendid Suns, in every inconceivable way, reached another level of profoundness and gave me another irreplaceable masterpiece.
The story revolves around two women, born 20 years apart, but their lives eventually intertwined through the events in the novel. Just like the previous one, the portrayal of a bustling, progressive Afghanistan before ruins was so mesmerizingly drawn it made readers of all origins pine over what used to be like it was their own country written before their eyes. Before the cultural vandalism of the Taliban which shattered Afghanistan's arts and culture, the story of these two women reflected the devastating impacts of Shariah law on women's lives. Khaled Hosseini's bewitching narrative captures the intimate details of life in a world where it's a struggle to survive. In the midst of a society that once was dazzling with promises and bright futures, he tells the saddest of stories in achingly beautiful prose through stunningly heroic characters whose spirits somehow grasp the dimmest rays of hope.