Mình thích xem bóng đá cực kỳ luôn! những pha phối hợp ban bật hay, rê dắt bóng qua người, ghi bàn đẹp mắt của các siêu sao như Messi hay Anh 7,...  Có thể khiến mình thức xuyên nhiều đêm để xem các trận C1.
Nhưng dạo gần đây mình cảm thấy thế là chưa đủ, thay vì xem kết quả của các trận đấu dựa vào phong độ của 1 hay 2 ngôi sao trong đội bóng, kiểu như một ví dụ đổ lỗi như thế này:
 Công Phượng  đã chơi dưới phong độ và không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn, Đội Tuyển Việt Nam chỉ có một kết quả hòa 0 - 0 trước Thái Lan
 thì có khi ta phải nhìn nhận rằng:
- Việc các đồng đội xung quanh anh đã chơi không hay khiến cho Công Phượng rất ít có cơ hội nhận bóng và phải chơi lạc lõng ở phía trên
- Hoặc thực tế rằng Công Phượng được bố trí chơi với mục đích thu hút người để tạo khoảng trống cho các đồng đội, vì anh bị theo kèm rất chặt bởi các cầu thủ Thái Lan
Đó! kết quả của một trân bóng đá là kết quả của rất nhiều những chi tiết trong nó, có thể kể như: Chiến thuật chơi, dàn xếp đá phạt góc, ném biên, phản công, " xe buýt",  tâm lý trong những tình huống, xếp người đá penaty, thể lực, áp lực của từng cầu thủ,..vv.. Chứ ta không thể đơn thuần chỉ nhìn vào một vài cá nhân để đánh giá kết quả được.
Đặc biệt là dạo này mình rất thích tìm kiếm và đọc về các bài báo, video phân tích chiến thuật sau mỗi trận bóng, oh! quả thật là nó rất rất phức tạp..
Những gì bạn được xem trong một trận cầu là cái cách mà hai hệ thống đang vận hành để đạt được kết quả mà nó muốn.
Có 2 câu hỏi hay ho như thế này:
1. Giả sử bạn là một HLV và phải sắp xếp 11 người trên sân để chơi, vậy xếp người như thế nào? - 1 thủ môn với 3 hậu vệ là đủ còn lại 6 tiền đạo vì bạn thích chơi tấn công mà! :))
2. Bạn có 11 cầu thủ với chuyên môn tốt, ok nhưng trận tiếp là đối đầu với Barca đang chơi đỉnh cao tiki taka, rồi sao? -  Có lẽ bạn sẽ phải cân đối về số lượng cầu thủ trong phòng ngự và tấn công !
Các đội bóng từ lớn đến nhỏ đều phải vậy, họ phải đi phân tích cách chơi của đối thủ, phân tích cách chơi của từng cầu thủ đối phương, càng chi tiết, càng hiểu nhiều về đối thủ thì mới tổ chức lối chơi và con người hợp lý để giành kết quả mà mình mong muốn.


Bóng đá đỉnh cao hay ở chỗ, các đội bóng lớn đều sở hữu trong đội hình những ngôi sao với chất lượng đồng đều, huấn luyện viên cũng phải có nhiều kinh nghiệm và nhiều thành tích. Vậy điều gì sẽ làm nên chiến thắng? Đó là các "tình huống" !
Một trận bóng là diễn biến của các tình huống, đội nào xử lý tình huống tốt hơn, tận dụng lỗi sai của đối thủ tốt hơn sẽ giành cho mình phần thắng!
Cặp đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid ở giải UEFA Champions League 2020 mình mong chờ từ rất lâu, cơ bản là vì mình tò mò, một đội thì đang chơi tấn công rất "mặn", chẳng chịu chơi lép vế ai và là nhà đương kim vô địch của giải đấu. Đội còn lại thì các ông lớn cũng phải khóc thét!
Mình đã xem lại rất nhiều lần video trận lượt về giữa 2 đội ( trận mà liverpool thua với tỷ số 2- 4 ngay trên sân nhà) để cố gắng phân tích mặt chiến thuật của cả 2. Hy vọng là tóm tắt cách chơi nhanh gọn dưới đây lại trùng ý một vài anh em đã xem trận này.
* Đầu tiên là cái Cách mà Liverpool khai thác khoảng trống trong đội hình 4/4/2 lùi sâu của các cầu thủ Atletico Madrid :
Liverpool tập trung rất đông các cầu thủ của họ ở cánh phải ( Salah, Firmino, Arnol, Chamberlain) để kéo các tiền vệ của Atletico Madrid ra cánh, tận dụng cầu thủ bị chừa lại là Correa rất lúng túng trong việc chọn vị trí và kèm người. Wijnaldum bên phía Liver thì di chuyển rất khôn khéo- luôn tìm cách tách xa khỏi Correa và khai thác những khoảng trống nơi hàng tiền vệ bên phía đội bóng áo đen( ATM)
đây là góc máy từ bàn thắng đầu tiên của Liverpool, không ai kèm Wijnaldum
Bàn thắng thứ hai của Liver, Vẫn là cách khai thác ấy, chỉ khác là lúc này vị trí của Correa bên phía ATM đang được Llorente đảm nhận- anh dâng cao và không về kịp để che lấp khoảng trống.
* Giờ ta hãy nói về cách thay người cực " mặn" của HLV Diego Simeone nào!
Llorente được vào sân trong hiệp 2 thay cho Diego Costa. Chẳng ngạc nhiên khi Correa được đẩy lên đá cặp với Joao Felix. Còn vị trí cũ mà Correa đã chơi trong hiệp 1 giờ được đảm nhiệm bởi Llorente
Cách chơi của Llorente thể hiện rõ ràng nhất ý đồ của HLV Diego Simeone: Để mắt tới Wijnaldum khi phòng ngự
Đáng nói phải là vai trò của anh trong tấn công khi được phép lao lên rất nhanh mỗi khi Atletico Madrid giành được bóng và triển khai phản công
Đây là góc máy từ bàn thắng đầu tiên mà anh ghi trong trận này. Xuất phát từ lỗi của thủ môn Adrian
Tình huống dẫn đến bàn thắng thứ 2 cho Atletico Madrid, Llorente lao lên rất nhanh
Bàn thắng thứ 3 và khép lại trận đấu.
Đến đây là phần kết và mình cũng không biết viết gì nhiều, chỉ muốn nói rằng bóng đá thật đẹp, nó khô khan, hồi hộp, cảm xúc vỡ òa, nhưng trên hết mình muốn nói rằng bóng đá là một môn chơi tràn ngập toan tính và chiến thuật, điều đó cũng góp phần chính tạo nên sự hấp dẫn cho nó.
Đoạn tóm tắt chiến thuật trên là trích đoạn từ video mà Team mình làm, nếu các bạn đọc muốn xem chi tiết hơn có thể ủng hộ nhóm mình tại đây ạ:
Mình rất vui khi được chia sẻ video này :D Cảm ơn và cảm ơn các bạn đọc, thanks Spiderum nhá nhá!! Mình yêu cộng đồng này ^^ See youuu
Nguồn ảnh đầu bài viết: JTG Productions: https://www.youtube.com/channel/UCwmcQTELH_MgRrNV1F9kPyA

Matt