Bóng cười "đại náo" giới trẻ Hà Nội - Kỳ 1: Từ bar, về nhà, ra đến cả vỉa hè phố lớn...
Bài này vừa đúng, lại vừa sai. Đúng là giờ đây bóng cười nhan nhản "từ nhà ra phố". Nói thật, ngay cả mình, thỉnh thoảng vui chơi chút đỉnh chứ không dám nhận là dân sống 9life, nhưng vẫn phải thừa nhận bóng cười là vật không thể thiếu trong các cuộc vui, nhất là để làm mồi cho rượu bia hoặc các chất thức thần. Nhưng tại sao nó lại nhan nhản? Vì giá càng ngày càng rẻ. Bạn nào ở Hà Nội lượn một đường thẳng trên phố Nguyễn Hữu Huân thì biết, có nơi giá quả nhỏ chỉ 9.000đ, chứ chẳng có giá 30 - 50.000đ như trong bài viết. Các bar giá phổ thông là 40.000đ quả nhỏ, đắt nhất chỉ khoảng 50.000đ. Nên bạn nào viết bài này deal cái giá 200.000đ nghe có vẻ hơi... láo. Dĩ nhiên, chẳng thể biết được mình đã "hốc" thứ gì vào cơ thể. Mỗi thứ biết một chút cũng không phải là xấu, đừng nghiện là được.

/tin-tuc
- Hot nhất
- Mới nhất