Bỗng có một ngày thức dậy, giật mình nhìn sang bên cạnh thấy một người con trai xa lạ nằm cạnh mình. Người con trai ấy vẫn đang say giấc và bao quanh là khung cảnh bình yên đến lạ, nhưng bản thân lại nghi ngờ mọi thứ đang diễn ra là thật hay mơ?
Bỗng có một ngày trời mưa nặng hạt, bản thân chẳng than thở hay khó chịu, ung dung chạy xe về nhà trong dòng xe hối hả phóng vút qua, nước bẩn bắn tung tóe khắp mặt đường, bắn lên cả đôi giày, gấu quần mà chiếc áo mưa không che đến. 
Tấm ảnh film được chụp vào một trưa nắng đến 39 độ ở Hồ Tây 
Bỗng có một ngày bài hát yêu thích chỉ còn nghe được đến nửa, chẳng còn muốn nhấn nút replay, chẳng còn muốn lẩm bẩm hát vu vơ theo. Bản thân bình thản tắt nó đi và xóa khỏi danh sách yêu thích.
Bỗng có một ngày người bạn mà bản thân tưởng rằng thân nhất xóa biệt danh đã đặt cho bạn trong mess, xóa bạn khỏi danh sách bạn bè trên face, unfollow IG và lảng tránh bạn mọi lúc mọi nơi ở ngoài nhưng vô tình bản thân lại nhìn thấy người đó vui vẻ cười nói với một cô bạn khác cùng lớp.
Một hoàng hôn rực rỡ nào đó trên con phố Tố Hữu không tắc
Bỗng có một ngày bản thân muốn gặp lại cô bạn cũ từng năm ấy nhưng chẳng biết cách nào liên lạc được, giật mình nhận ra cô ấy đã mãi dừng lại ở tuổi 17.
Bỗng có một ngày những hành động, những câu nói khiến bản thân trở nên bi quan của người cũ lại hiển hiện rõ trong tâm trí đến vậy. Hóa ra bản thân chưa từng quên. Là sợ hãi hay khắc sâu làm bài học?
Bỗng có một ngày bản thân thôi vẽ vời, nghĩ ngợi về viễn cảnh tương lai, thôi mơ mộng một anh người yêu đúng hình mẫu xuất hiện, thôi ước ao tìm được một công việc mình yêu thích bấy lâu.
Bỗng có một ngày lời chào chưa bao giờ lại khó nói đến vậy.
Bỗng có một ngày câu tạm biệt bản thân nghe lại nhẹ nhõm đến vậy...
Một chiều mát mẻ nào đó trên con phố Tây Sơn
Tất cả đều chỉ là "bỗng có một ngày" vì vốn dĩ ngày đó luôn đến bất ngờ vào lúc bản thân không ngờ đến nhất và đâu đã sẵn sàng để đón nhận.

Nhưng cũng thật may "bỗng có một ngày" đến không nhiều trong cả một đời người và cũng chẳng kéo dài lâu. Nếu không, chẳng phải cuộc đời này chỉ toàn là u ám và bi thương thôi hay sao?
31/05/20, Hà Nội một ngày hè nhiều mây.