Bỏ lỡ một chuyến tàu...
Nếu bạn bỏ lỡ chuyến tàu này Thì chờ thêm chút nữa, chuyến tàu sau sắp tới....
Nếu bạn bỏ lỡ chuyến tàu này Thì chờ thêm chút nữa, chuyến tàu sau sắp tới.
Nếu bạn bỏ lỡ người này Thì vẫn có những người ở đằng sau, dần tiến đến với bạn
Ý là, bạn sợ và lo lắng điều gì chứ, bạn còn trẻ mà. Những chuyến tàu, đến và đi. Mình hay đùa với bạn mình rằng, đi tàu Cát Linh này phải có căn mới đi được, không phải chờ hay là không phải cảm thấy hụt hơi khi vừa chạy tới mà tàu lăn bánh đi. Bạn không thể quyết định được giờ tàu chạy. Nhưng nếu không phải chuyến cuối, bạn vẫn có chuyến tiếp theo, biết đâu lại may mắn không phải chen chúc đông đúc. Thay vì oán trách mình không kịp tàu, hãy tận hưởng chút thời gian thảnh thơi ngồi ghế chờ nếu bạn vừa tan ca sau ngày làm mệt mỏi.
Cũng vậy, bạn cũng không thể quyết định việc một người đến và rời đi khỏi cuộc sống mình. Mình vẫn tự nhủ, ngừoi đến là phúc, người đi là phận. Một người rời đi vì hết duyên, lại có một người vì duyên mà đến. Tất cả diễn ra như một quy luật tất yếu.
Một điều bỏ lỡ, biết đâu lại là một vết nứt cho ánh sáng mới len lỏi vào. Việc của bạn chỉ là, trân trọng và đón nhận.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất