Blog đầu tiên, tôi kể về hôm nay của tôi!
Xin chào mọi người, tên tôi là Quốc Anh hôm nay là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi vùng an toàn...
Xin chào mọi người, tên tôi là Quốc Anh hôm nay là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình để viết nên những dòng Blog đầu tiên với mong muốn trên hết là chiến thắng "Sự lười biếng" của hôm qua.
Để nói thì tôi đã từng là một cậu nhóc cực kỳ ghét việc viết lách hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, thậm chí tôi còn luôn có một tư duy thù địch với môn văn. Tuy nhiên, giờ đây tôi lại ngồi đây bấm lách cách bàn phím rồi viết ra bài blog mang nặng tính nghiệp dư như này. Đời thật thú vị nhỉ!
Vậy tại sao tôi lại có ý tưởng có phần điên rồ này? Đúng! Vì tôi bình thường cũng điên không kém. Tôi biết bản thân là một người thích hưởng thụ, lười tư duy nên tôi phải tự tra tấn mình (hình như tôi có máu M) bằng cách học viết blog để não tôi không bao giờ được yên ổn mới có thể khiến tôi thỏa mãn.
Vậy thôi, tôi không biết viết gì nữa rồi, ở trên tôi viết tất cả đều từ cảm xúc chân thật nhất. Hy vọng rằng các blog sau của tôi sẽ ngày càng chất lượng hơn khi tôi từng bước phá vỡ lớp vỏ "An Toàn".

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này