Mình phải thừa nhận là xem xong bộ phim cũng hừng hực muốn trở thành một crazy girl như thế.  
Harley Quinn chính xác là một hình tượng bên trong mà bất kì cô gái nào cũng đều muốn được bùng nổ ra: mạnh mẽ, cá tính, mặc xác mọi người nghĩ gì về mình và tôi sẽ xứ lý chúng theo cách khiến tôi thỏa mãn

Tạo hình màu sắc và dị hợm của nhân vật chính
Vào một ngày trời mưa, sau một tiếng chạy bộ cho kế hoạch giảm cân và một cái hẹn chớp nhoáng với cậu bạn lâu ngày không gặp... Ok, Birds of prey đã được lựa chọn. Và quả thực là bộ phim đã không phụ lòng mình. Không hối hận khi bỏ hết một tiếng chạy bộ để nhét vào miệng đống bỏng phô mai ngọt lừ để ngồi xem (Mà thề là người ta bỏ chất kích thích trong bỏng hay sao ý, càng ăn càng nghiện)  

Một Harley Quinn đầy cá tính, chất lừ luôn!
Giống như những bộ phim khác của DC, sẽ luôn có một nhân vật đặc biệt với một hoàn cảnh tạo nên năng lực đặc biệt nào đó.  
Và lần này là Harley Quinn - một bác sĩ tâm lý nhưng thực ra lại rất tâm...thần.  
Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng đến từ ngoại hình, thứ gì đó có thể đập ngay vào mặt đúng không? Ở đây, tạo hình của Harley đã tạo nên được hiệu ứng thu hút ngay lập tức. Trang phục nhiều màu sắc với lối make up đậm đà thể hiện sự bất ổn định trong tâm lý, một chút bướng bỉnh và sự bất cần giống như đứa trẻ.
Nghe nói diễn viên chính cũng đồng thời là nhà sản xuất đã phải mất 3 năm để hoàn thành bộ phim, bất chấp nhiều lời phản đối bởi những cảnh bạo lực máu me và đầy táo bạo nếu không muốn nói là...ew. Và sự thực là cô đã thành công khi thể hiện được tâm huyết đó. Những màn hành động mãn nhãn, tuy là trận chiến của những cô nàng nhưng vẫn đem lại sự thỏa mãn trọn vẹn cho người xem. Kiểu đã mắt cực kì ý.  

Một sắc màu đầy nổi loạn
Phải nói lại là cảm ơn đạo diễn đã tạo ra một Harley Quinn với tính cách mà mình rất thích. Không ủy mị hay đáng thương, không hề. Một cô gái đầy sự mạnh mẽ và cá tính, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Kiểu: "Sao con người cứ phải nghĩ phức tạp và làm quá lên mọi thứ, cứ take it easy đi, kiểu gì chẳng có cách giải quyết" - vậy đó. Kệ mọi người nghĩ gì, cứ làm những thứ mình muốn, ghét cũng được. (Chả thế mà cô nàng Harley gây cả đống nghiệp đến nỗi bị truy sát khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn là một con người có lòng trắc ẩn khi cứu một cô bé cắp vặt).  

Margot Robbie (Harley Quinn) trong lễ trao giải Oscar, xinh đẹp và không hề quái dị nha!
Chung quy lại là một bộ phim đề cao tính nữ quyền một cách rất tự nhiên mà không hề gượng ép hay thần thánh hóa vai trò của phụ nữ.  
Nếu phải chê thì có chăng là diễn biến đoạn đầu tiên quá nhanh với những mốc thời gian đan xen và xáo trộn liên tục, cùng với việc phải giới thiệu hết các nhân vật trong giới hạn thời gian ngắn nên 30' đầu chưa hiểu ý phim là gì cả. Điều duy nhất giữ sự tập trung là biểu cảm và cách diễn của nhân vật.  
Nhưng tin mình đi, càng xem sẽ càng bị lôi cuốn đấy.