" Xem nhẹ những việc không như ý, tìm thấy niềm hoan hỉ trong im lặng, giác ngộ thiền ý trong cuộc sống"
Những sự việc nhỏ nhặt, khó chịu, cũng giống như những hạt cát trong đôi giày. Bạn lựa chọn cách giũ bỏ hạt cát hay vứt bỏ đôi giày ? Chúng ta không thể hông mang giày, vì con đường dài phía trước, thế thì tại sao chúng ta không chịu giũ bỏ hạt cát ?
Tức giận không những tự làm khổ bản thân, mà còn kéo theo những người xung quanh buồn lòng, chịu đựng cùng. Đừng nên vì sự việc nhỏ nhặt mà gây ra chuyện hại người hại mình.
Tuy mỗi chúng ta chưa đủ thanh cao để bình thản trước mọi sự, nhưng ít nhất cũng đủ trí tuệ để làm chủ cảm xúc nóng giận.
Xem nhẹ những việc không như ý, tìm thấy niềm hoan hỉ trong im lặng. Từ đó sẽ cảm nhận được cuộc sống không mệt mỏi như ta tưởng.