Sau đây là một đoạn thoại mà mình rất tâm đắc trong một bộ phim mình theo dõi gần đây:
"Em không hiểu bọn em yêu nhau thế nào được, trong khi em ở đây, cô ấy đi Bắc Kinh, yêu xa sao ? "
Vậy thì cậu giữ cô ấy lại đi !
"Tại sao trong tưởng tượng của anh, là em giữ cô ấy lại, chứ không phải em đi theo cô ấy ? "
Cậu còn cả cái cửa hàng ở đây, cậu đi theo cô ấy ?
Không thể nào !
"Nếu em không thể đi theo cô ấy, em dựa vào cái gì mà yêu cầu người ta ở lại vì em chứ ?"
"Tại sao đàn ông luôn cho rằng phụ nữ nên vì tình yêu mà hy sinh và thoả hiệp nhiều hơn, lại là lẽ đương nhiên. Còn đàn ông chỉ cần một câu nói đảm bảo rằng "anh sẽ đối xử tốt với em cả đời" là được chứ ?"
Anh nghĩ là hai người phải thấu hiểu cho nhau.
"Em không thể đi theo cô ấy được. Vậy em làm sao thấu hiểu cô ấy đây ?" ___ Credit : 去有风的地方 | Đi đến nơi có gió
Có một sự thật là khi hai người không ở gần nhau, không trực tiếp liên can đến cuộc sống của nhau thì rất khó có thể thấu hiểu cho người kia. Tình cảm thời đại của chúng ta không giống như thời ông bà ta lúc xưa. Thời của ông bà, gặp được nhau thì đã được gọi là "Duyên" rồi, cộng thêm điều kiện môi trường, bối cảnh cho phép hai người họ ở cạnh thì sẽ nên " Nợ". Tình cảm cứ thế được duy trì như thể họ sinh ra là để buộc lại với nhau vậy. Còn chúng ta thì sao ? Chỉ cần một cú click chúng ta có thể kết nối với rất nhiều người, rất nhiều đối tượng tốt. Nói chuyện với người này không vui liền có thể nói chuyện tâm sự với một người khác. Dần ta xem nhẹ chuyện tình cảm, quen nhau không hợp thì im lặng và nói chuyện với người khác. Đến lúc mẩu thuẩn sinh ra thì lấy cớ đó mà rời đi. Chúng ta yêu nhau vào cái thời buổi hiện đại như bây giờ, từng dòng tin nhắn nó thật sự rất vô tri vô giác, chúng ta sẽ không thể hiểu được người phía bên kia màng hình sẽ cảm nhận được gì khi đọc được những dòng tin nhắn ngu ngơ, vô tri ấy. Cứ như thế hiểu lầm rất dễ được sinh ra. Và rồi , thật sự khi hiểu lầm, mâu thuẩn được sinh ra thì chúng ta cũng không dám ngồi lại giải quyết nó như thời của ông bà ta lúc trước. Đơn giản một tin nhắn là kết thúc một mối quan hệ. Cứ như vậy mà bước qua đời nhau rồi tìm một bến đỗ khác._ Vàng Trà