Có nhiều người nghĩ rằng, đôi khi sự chông chênh đến từ những quyết định hàng ngày, chính những sự phân vân đã dẫn ta đến bước đi thiếu tự tin. Liệu cái nào sẽ tốt hơn? Cái nào sẽ an toàn?
Đứng trước sự lựa chọn, đó là lúc bản thân thể hiện rõ mình nhất, có chính kiến và có phong thái của kẻ lãnh đạo bản thân hay không?
Bình thường là ở cái tuổi 23, ra trường có công việc, xoay sở cuộc sống. Bất thường khi thất nghiệp, lông bông và thiếu định hướng.
Bình thường khi cố gắng nhiều, ta sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Bất thường lúc mọi thứ đi ngược với mong muốn, khiên ta chùn bướ.
(Nguồn: Unsplash) Là cây thì bình thường, bất thường đâm gai
(Nguồn: Unsplash) Là cây thì bình thường, bất thường đâm gai
Bình thường ai cũng lo sợ khi đón nhận một sự tồi tệ, đó là dịch bệnh, là tai nạn hoặc chăng là biến cố cuộc đời. Bất thường trong tâm trí với những mông lung, xoay vần lạc quan và vô ưu vô lo cho ngày mai.
Sự sống vẫn cứ tiếp diễn, hướng dần theo hướng bất thường để tìm ra những điều bình thường, tâm lí hoặc hành động sẽ thay đổi, sẽ ngổn ngang để sắp xếp lại trật tự. Nhưng khi đạt được, đó là bước ngoặt để tiến tới. Nhưng sự bình thường trong những cái bất thường đó lại vô thường quá! Có ai dễ dàng mà đạt được đâu, dù có xới tung cái ngóc ngách trong bản thân thì cũng chưa chắc bình thường, tìm kiếm không hề đơn giản, khi cộng hưởng với cảm xúc và thiên hướng trí óc, có lẽ sẽ mở mang hơn, rộng lối thênh thang.
Trong một cuộc sống ai ai cũng định hướng cho bản thân tốt lên, tạo một ngưỡng bình thường để không bất thường. Đâu đó còn những con đường tắt, đường vòng hay ngoằn ngoèo, nhưng rồi, lý tưởng sẽ là ánh sáng men theo lối của cá nhân dẫn đường đến đại lộ ngưỡng vọng.
06/2022, để dành cho những cá nhân đang bất thường trong chính đời sống bình thường, hãy đi tìm, hãy dấn thân thôi, phải cố gắng khi làm một điều gì, dù là nhỏ nhất, thì ắt là có hi vọng được bình thường. Đừng hời hợt thì bất chợt, tự nhiên đến thôi!