Bình đẳng giữa nam và nữ: Lý thuyết hay hiện thực?

Ngày nay, xã hội phát triển, mọi người trên thế giới đều nêu cao khẩu hiệu bình đẳng giới. Kêu gọi các phong trào đấu tranh cho phụ nữ…Nhưng thực sự trong mỗi gia đình, trong thâm tâm của mỗi người đã thực sự có được “sự bình đẳng” giữa nam giới và phụ nữ chưa?Phụ nữ đã thực sự được tôn trọng, được bảo vệ hay chưa? Hay tất cả đều chỉ đang ở lý thuyết còn thực tế thì…

Bao giờ mới hết tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”?

Bạn thân mến!Chúng ta đang sống tại một đất nước Á Đông, từ ngàn xưa, tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tư tưởng của mỗi người dân!
Nhưng tư tưởng ấy, ngày nay vẫn còn. Thế kỷ 21, xã hội phát triển, nhưng sự thật đáng buồn là tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” vẫn còn tồn tại… chưa thể biến mất hoàn toàn được!
Nào là phải có con trai để nối dõi tông đường, để có “thằng chống gậy” khi qua đời… Nên có nhiều gia đình cho dù đã có con, nhưng toàn con gái, nên vẫn cố sinh để có con trai… Mặc kệ sức khỏe của người mẹ…
Vì tư tưởng đó nên nước ta mới rơi vào tình trạng: mất cân bằng giới… Mặc dù có khẩu hiệu: “Dù gái hay trai…” Nhưng mọi người, phần lớn vẫn thích sinh con trai hơn.
Thế còn con gái thì sao? Chẳng lẽ, đẻ con gái ra là không “nối dõi” được, tất cả con gái đều bất hiếu?

Từ khi nào đàn ông làm việc nhà trở thành siêu anh hùng?

Bình đẳng giới: Bao giờ phụ nữ mới thực sự được tôn trọng?
Từ khi nào đàn ông vừa làm việc kiếm tiền, vừa làm việc nhà là “siêu anh hùng”, còn phụ nữ thì bị gọi là “bổn phận”?Trước khi lấy chồng, mẹ của bạn có từng dạy bạn: “Về nhà chồng phải thế này, phải thế kia… phải làm tròn bổn phận làm vợ, làm dâu…”
Vậy những người đàn ông, trước khi lấy vợ, họ có được dạy về bổn phận làm chồng không?Chắc chắn là “không”.
Từ bao đời nay, từ các bà, các mẹ, các chị… lúc nào cũng sợ con gái của mình về làm vợ, làm dâu… nếu không làm đúng bổn phận sẽ bị chê cười, bị “chồng bỏ”.
Nên, phụ nữ chúng ta đã bị nhồi nhét vào đầu, những tư tưởng về bổn phận, về đảm đang, về hy sinh…

Khi hy sinh trở thành một điều hiển nhiên

Nếu bạn lấy được một người chồng vừa đi làm kiếm tiền, về nhà còn biết phụ vợ chăm con, làm việc nhà…
Bạn sẽ được nghe một vài câu nói, có ý nghĩa chung như: “Số tốt, mới lấy được người chồng như vậy?”, hay “Chồng của chị/em là nhất rồi…”
Tại sao mọi người lại nói những câu đó, trong khi đó là công việc hàng ngày của phụ nữ!Vậy chẳng phải phụ nữ chúng ta giỏi hơn đàn ông hay sao?
Nhưng ra ngoài, đâu có ai khen là “Số anh tốt nên mới lấy được người vợ như vậy!”
Nên chúng ta cũng bớt khen đàn ông, và đưa anh ấy lên tận mây… Vì như vậy, lại vô tình khoét sâu sự bất bình đẳng giới. Chẳng qua, anh ấy cũng đang san sẻ công việc với phụ nữ mà thôi, không có gì to lớn cả!

Đừng đóng khung phụ nữ trong hai chữ “hy sinh”

Lấy chồng, sinh con là hai chuyện quan trọng của người phụ nữ.Đương nhiên, đã quyết định lập gia đình, gắn bó với một người khác, làm thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, thì chúng ta phải hy sinh.Nhưng nhất định sự hy sinh ấy phải là sự hy sinh trong niềm hạnh phúc…
Chứ tuyệt đối, đừng để xã hội tung hô, nêu cao hai chữ hy sinh, đảm đang, mà bạn lui về sau chồng, làm hết mọi công việc nhà, sinh hết đứa này, đến đứa khác, chỉ để kiếm một đứa cháu trai cho gia đình chồng…

Thiên chức làm mẹ không thể trở thành gánh nặng xã hội

Phụ nữ muôn đời đã khổ hơn đàn ông, từ khi sinh ra. Vì cấu tạo về mặt sinh lý, được mệnh danh là “phái yếu”, “chân yếu, tay mềm”… Chúng ta phải chịu những thay đổi về cơ thể cũng như tâm sinh lý khi đến tháng!
Rồi vĩ đại vượt qua bao khó khăn cho thiên chức “làm mẹ”. Mỗi lần sinh nở, cơ thể chúng ta lại yếu ớt hẳn đi, trí tuệ cũng không còn như lúc trẻ, trí nhớ rồi cũng giảm sút…
Tạo hóa đã tạo ra một “phái yếu” như thế nên chúng ta, bằng mọi cách phải luôn tìm sự bình đẳng, sự công bằng cho bản thân ngay cả trong gia đình nhỏ của mình.
Đừng để sự hy sinh của mình trở thành một bổn phận được xã hội gọi tên!

Phụ nữ có thể làm được – và còn làm tốt hơn đàn ông

Bình đẳng giữa nam và nữ
Phụ nữ có thể làm những việc mà đàn ông làm được, thậm chí có thể giỏi hơn.Trên sách báo có bao nhiêu người phụ nữ tài giỏi, lãnh đạo cả Quốc Gia, Tập Đoàn hay sáng chế ra phát minh tiên tiến…
Phụ nữ cũng có thể làm được nhiều điều mà đàn ông làm được, hoặc có thể hơn.Nhưng phụ nữ, không mấy ai được “xông pha” như thế, vì sau họ còn một thiên chức vĩ đại. Đó là “làm mẹ”
Qúa trình thai nghén, mang thai, rồi sinh con, mất của họ ít nhất là ba năm.
Ba năm để một người đàn ông ra sức vẫy vùng trong sự nghiệp, nhưng phụ nữ lại có nhiệm vụ cao cả của cuộc đời. Mất đi một phần tâm trí, sức khỏe, sắc đẹp… nên họ không thể bằng đàn ông được, vì đàn ông không phải sinh con…

Những định kiến tàn nhẫn bắt nguồn từ chính phụ nữ

Bạn có bao giờ thấy một cặp vợ chồng hiếm muộn, bị hỏi những câu như: “Bao giờ sinh con?”, hay “Có gì chưa?”
Nhưng, thực tế là những câu nói ấy lại hay xuất phát từ những người phụ nữ với nhau… và đối tượng bị hỏi cũng là người vợ trong gia đình!
Hay nếu lâu không có con, người phụ nữ sẽ bị nói là: “Cây độc không trái, gái độc không con”, hay là “cau điếc”…Trong khi đó, họ còn chưa biết nguyên nhân vì sao gia đình đó chưa có con, có thể nguyên nhân từ người đàn ông…
Tất cả mọi tội lỗi, điều xấu giống như đều đổ lên phụ nữ chúng ta!
Hay khi một người phụ nữ học cao, được bằng Thạc sĩ rồi Tiến sĩ, vẫn có người nói rằng: “Con gái học lắm để làm gì? Rồi cũng lấy chồng.”

Khi ngoại tình trở thành thước đo “đạo đức giới tính”

Nếu người đàn ông ngoại tình thì mọi người chỉ nói là chơi bời.Có người còn khuyên chúng ta, bỏ qua cho chồng một lần để giữ gia đình, giữ bố cho các con…Và có nhiều người phụ nữ, cho dù chồng ngoại tình vẫn chọn tha thứ, cho anh ta một đường quay về…
Nhưng nếu phụ nữ ngoại tình thì sao?Thì sẽ bị gọi là “đồ hư hỏng, đồ mất nết”… Và sẽ không bao giờ có sự quay về hay tha thứ nào ở đây cả…Người phụ nữ ấy cả đời sẽ bị mang tiếng xấu mãi mãi…
Thế mới nói, phụ nữ có nhiều người có lòng vị tha vĩ đại, còn đàn ông sẽ không bao giờ có chuyện đó…

Bất bình đẳng trong công việc

Không chỉ trong gia đình, ngoài xã hội mà ngay cả trong công việc cũng còn có cả sự bất bình đẳng giữa nam và nữ.
Bạn biết không?Có nhiều công ty hay nhiều vị trí họ không tuyển nữ trong độ tuổi sinh sản vì họ sợ người phụ nữ sẽ phải nghỉ thời gian thai sản, ảnh hưởng đến công việc của công ty!
Không biết từ bao giờ, việc làm mẹ của phụ nữ lại trở thành một yếu điểm khi đi xin việc…
Hay, hai người cùng ứng tuyển vào một vị trí, hai người có tay nghề, trình độ chuyên môn ngang nhau, nhưng có thể công ty sẽ tuyển bạn nam. Vì họ nghĩ phụ nữ sẽ không tập trung toàn bộ tâm huyết cho công ty vì còn bị nhiều thứ chi phối (con cái, gia đình…). Và sức khỏe cũng sẽ không tốt bằng người nam…

Kết: Phụ nữ – Hãy yêu lấy chính mình!

Bình đẳng giới: Bao giờ phụ nữ mới thực sự được tôn trọng?
Vậy mới thấy, sinh ra là phụ nữ đã là thiệt thòi.Tạo hóa cũng như cuộc sống đã tạo ra sự bất bình đẳng như vậy!
Nên chúng ta, những người phụ nữ với nhau đừng dùng những tư tưởng, lời nói cũng như hành động khoét sâu sự bất bình đẳng ấy nữa…
Phụ nữ chúng ta đương nhiên rất mạnh mẽ, có thể sống mà không cần đàn ông… Có thể làm những việc của đàn ông… Chúng ta lấy chồng, để tìm người đồng điệu, san sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, tìm một bờ vai để dựa vào khi mệt mỏi…
Chứ tuyệt đối không lấy chồng để bị “lép vế”, bị xem là một “máy đẻ” hay một “công cụ làm việc nhà…”
Phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang…Những mỹ từ ấy, trong thời đại ngày nay e là… chúng ta không làm được!Không thể đánh đổi, hy sinh để được ca ngợi.Mà chính những sự hy sinh ấy không được những người đàn ông bên cạnh tôn trọng, mà lại còn coi thường và cho rằng đó là bổn phận của chúng ta!
Bình đẳng giữa nam và nữ ở một đất nước Á Đông như Việt Nam chắc chắn sẽ còn khó khăn và chông gai rất nhiều! Khi chính tư tưởng bất bình đẳng đã ăn sâu vào bao thế hệ.
Nhưng nếu mỗi người phụ nữ dám thay đổi, dám yêu lấy chính mình, dám dạy con gái mình biết tự trọng và con trai mình biết sẻ chia – thì tương lai sẽ khác.Bình đẳng không chỉ là khẩu hiệu. Nó bắt đầu từ nhận thức – và bắt đầu từ chính ngôi nhà của bạn!
Nguồn :