Billie Eilish: Porn là một điều ô nhục
Thực ra tôi cũng muốn chia sẻ nhiều về những thứ mình đã gặp phải khi chơi với porn lâu năm, tuy nhiên tôi cần tìm hiểu thêm đã...
Thực ra tôi cũng muốn chia sẻ nhiều về những thứ mình đã gặp phải khi chơi với porn lâu năm, tuy nhiên tôi cần tìm hiểu thêm trước khi bắt đầu chia sẻ nên tôi mạo muội chia sẻ lại bài những lời của một nữ ca sĩ nổi tiếng, những điều mà cô ấy gặp phải cũng tương tự như tôi, tôi hiểu điều đó.
Billie Eilish: "Là một phụ nữ, tôi nghĩ porn là một sự ô nhục và thành thật mà nói, tôi đã từng xem rất nhiều phim khiêu dâm. Tôi bắt đầu xem phim khiêu dâm khi tôi mới 11 tuổi.
- Tôi đã từng là người lúc nào cũng thích nói về phim khiêu dâm. Tôi phản ứng kiểu, “Thật là ngu đần để ai đó nghĩ rằng porn là tệ hại. Nó hay phết và tuyệt vời. Tôi đã ủng hộ porn và tôi nghĩ rằng tôi là một trong những người cổ võ nó, tôi nghĩ rằng thật tuyệt vì không có vấn đề với nó, không thấy nó lại tệ hại. Tôi nghĩ nó thực sự đã phá hủy bộ não của tôi.
- Tôi cảm thấy vô cùng tàn khốc vì tôi đã tiếp xúc với quá nhiều phim khiêu dâm. Tôi nghĩ tôi đã từng bị bóng đè, và những điều này gần như là nỗi kinh hoàng về đêm / là cơn ác mộng vì porn. Tôi nghĩ đó là cách những sự này bắt đầu. Tôi lúc ấy là một trinh nữ, tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì.
- Porn dẫn đến vấn đề mà trong vài lần quan hệ tình dục đầu tiên, tôi đã không nhận ra những điều không tốt cho tôi, vì tôi nghĩ rằng đó là những gì tôi phải bị thu hút. Tôi rất tức giận là phim khiêu dâm đã quá được yêu thích; tôi rất tức giận với bản thân mình vì đã nghĩ rằng điều đó không sao cả.”
Còn các bạn, những người đã và đang chơi với porn, các bạn có gặp phải những vấn đề tương tự như vậy không?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này