Biết giấc ngủ biết ta, trăm đêm trăm ngon!
Mình bị ám ảnh rất nhiều về việc ngủ. Đôi điều về bản thân: mình làm ở trong 1 agency digital và bạn biết đấy, việc thức đêm chạy...
Mình bị ám ảnh rất nhiều về việc ngủ.
Đôi điều về bản thân: mình làm ở trong 1 agency digital và bạn biết đấy, việc thức đêm chạy deadline có lẽ là điều khá thường xuyên hàng tuần. Năm 1, mọi thứ vẫn ổn. Năm 2, mọi thứ vẫn fine nhưng đến năm 3 thì có gì đó không ổn với mình rồi.
Đi làm về cho dù không phải chạy deadline thì mình vẫn thức tới 1h - 2h sáng rồi sáng dậy không bao giờ tỉnh táo cả, ngày đi làm thì cuống cuồng mà ngày nghỉ cho dù có ngủ bù thế nào thì vẫn mệt.
Vòng lặp đó ngày qua ngày siết chặt lại thật bức bối cho đến khi mình tìm thấy nguyên lý của giấc ngủ trong sách Why We Sleep - "Sao chúng ta ngủ" của Mathew Walker

Hiểu được hình vẽ này là bạn đã biết được 50% bí thuật giúp ngủ ngon hơn.
Theo đó, thời điểm chúng ta ngủ hay tỉnh dậy, được quyết định bởi 2 yếu tố:
1. Nhịp sinh học - Đường gạch chấm, quyết định bởi nồng độ hooc-mon melatonine. Nhịp sinh học ở mỗi người trung bình là 24h15' và lên xuống theo chu kỳ. Nhịp sinh học giống như chuông báo THỨC TỰ NHIÊN, thông báo cho bạn khi nào sẽ tỉnh.
2. Áp lực ngủ - Đường gạch liền, tạo ra bởi hóa chất adenosine. Càng thức nhiều, thì adenosine càng tích tụ nhiều. Thôi thúc ngủ thường lớn nhất sau khoảng 12 đến 16 tiếng thức.
Vậy bạn hay mình có ngủ đủ hay không, phụ thuộc vào 2 yếu tố:
1. Thời điểm tốt nhất để ngủ: khi áp lực ngủ lớn nhất VÀ nhịp sinh học bạn ở mức thấp nhất. (mũi tên gạch màu vàng ở hình trên)
2. Thời điểm tốt nhất để thức: lúc áp lực ngủ đã tan biến và nhịp sinh học của bạn tăng lên (dấu khoanh tròn đỏ ở hình trên)
Ngoài lề: Có bao giờ sau 1 đêm thức trắng rồi tiếp tục thức tiếp, bạn cảm thấy có 1 khoảng thời gian mình bỗng tỉnh táo đến lạ không?

Hãy nhìn hình trên, ở đường gạch nét đứng dọc nằm giữa, khi bạn thức liên tục như vậy, áp lực ngủ chắc chắn tăng vọt. Tuy nhiên vì nhịp sinh học lên xuống theo chu kỳ không đổi, đã tạm thời rút ngắn được khoảng cách giữa Thôi thúc ngủ và Tín hiệu sinh học, giải cứu bạn 1 chút khỏi cơn buồn ngủ.
Lời khuyên của mình cho các bạn đang vất vả đi kiếm giấc ngủ ngon như mình hồi trước:
1. Tốt nhất đừng đặt báo thức nữa. Hãy chú ý xem nhịp sinh học của mình thế nào, lúc nào thèm ngủ và khi nào thì tự động dậy được. Trước khi ngủ 1 tiếng, tắt máy tính, tắt điện thoại, tắt đèn neon, bật đèn ngủ, nói chung là xa rời tất cả các thiết bị digital.
2. Tạo áp lực ngủ hợp lý trong ngày để đến cuối ngày có thôi thúc ngủ đủ mạnh. Nếu bạn nào đang khó ngủ buổi đêm thì đừng ngủ trưa nữa nhé.
Tài liệu tham khảo: sách "Sao chúng ta lại ngủ" - Matthew Walker
Blog của mình: https://forthebettersleep.com/

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Il Mare
Mình có 1 góp ý dù không kiên quan đến nội dung bài lắm. Dùng "h" đại diện cho "giờ" là không chính xác. "h" là viết gọn của Hour, nói về một KHOẢNG thời gian chứ không phải là MỐC thời gian xác định. Dễ hơn thì dùng "g" (giờ) luôn cho thuần việt ạ.
- Báo cáo

Mr. Phylosloth
Cảm ơn góp ý của bạn nha

- Báo cáo

zensuせ
mình không thể cứ thế đi ngủ nếu trong người cảm thấy k uể oải
- Báo cáo

Mr. Phylosloth
Nếu vậy bạn nên deep work lúc thức nhiều hơn. Ví dụ như làm việc tập trung nhiều hơn (mình hay dùng app Forest để thực hiện deep work), tập thể thao nặng hơn và tối tốt nhất tắt đèn, thay thế bằng nến hoặc đèn ngủ. Theo mình, nhiều người có khả năng ngủ bình thường, nhưng phần lớn mình khó ngủ là do mình tạo nhiều điều kiện cho việc thức.
- Báo cáo

Tiên xanh
Mình từng chật vật với giấc ngủ hơn nửa năm, đã tìm nhiều cách để ngủ, dùng rất nhiều loại thuốc tây, ta, thực phẩm chức năng, trà giúp dễ ngủ, đọc hết tất cả các cách giúp dễ ngủ , thậm chí đi khám tổng quát sức khỏe, mình luôn đi ngủ vào 10h, tập hít thở đều đặn bla bla bla... và chỉ có thể ngủ vào lúc 2h - 4h sáng, thức dậy vào lúc 6h sáng. Tuy nhiên, đúng là càng thức nhiều mình càng tỉnh táo, chỉ thấy mệt người mà không có cảm giác buồn ngủ luôn. Tác hại là da mình xấu đi, mụn bọc, mụn to mụn nhỏ trồi lên, mắt thì thâm và sụp như gấu trúc, cảm giác não lúc nào cũng căng ra. Cho đến 1 ngày mình quăng 1 trong 3 cái gối mình đang có đi, và cất bớt 1 cái vào tủ, chỉ để lại một cái. Kết quả là giấc ngủ tự tìm tới. Mình không hiểu nguyên nhân vì đâu nhưng dù sao cuối cùng sau 8 tháng vất vả, hiện tại mình đã trở lại nhịp ngủ như xưa...
Cám ơn bài viết đã đề cập tới một vấn đề mà mình quan tâm. 


- Báo cáo

Mr. Phylosloth
Hì, cảm ơn bạn đã ủng hộ bài viết đầu tay của mình. Chúc bạn luôn ngủ ngon và chia sẻ thêm nhiều "kinh nghiệm ngủ" nha ^^
- Báo cáo
Nguyễn Minh Quân
sao em không thấy cái hình nào hết vậy
- Báo cáo

Lộc Tấn
@Nguyễn Minh Quân Tôi cũng vậy
- Báo cáo
Pinkman6688
Như mình thì tầm ăn cơm xong khoảng 21h là buồn ngủ dã mann mắt cứ díp lại :)) nhưng toàn thức làm việc riêng đến khoảng tầm 23h hơn mới đi ngủ dù lúc đó đỡ thấy buồn ngủ hơn rồi :)) k biết có hợp lý kk :00
- Báo cáo

Mr. Phylosloth
Kinh nghiệm cá nhân của minh: thường trước khi đi ngủ, làm những cái gì cần suy nghĩ nhẹ như viết bài, đọc sách... thì sẽ dễ ngã vào giấc ngủ hơn. Còn nếu dùng nhiều máy tính, điện thoại để xem phim, xem giải trí...thì não bị chìm vào bể bad-dopamine khiến cho mình bị hưng phấn lên và khó ngủ hơn á :v. Thế nên nếu bạn có muốn xả stress buổi tối thì nên NGHE nhiều hơn XEM. :3 Hy vọng giúp ích được cho bạn.

- Báo cáo