Biết đủ để hơn - Biết đủ để thua
Xung quanh chữ "Đủ" có những người cho rằng biết đủ là dấu chấm hết vì họ đã quá hài lòng với những gì họ đang có và họ đã đạt được....
Xung quanh chữ "Đủ" có những người cho rằng biết đủ là dấu chấm hết vì họ đã quá hài lòng với những gì họ đang có và họ đã đạt được. Nhưng ở một khía cạnh khác, có những người lại cho rằng biết đủ mới là khởi đầu.

Cuộc đời đâu phải cứ hơn người khác, có khi hơn chính mình mới là điều tốt.
Biết đủ không có nghĩa là dừng lại, thoả mãn là biết đủ cho chính bản thân ở điều kiện vật chất. Biết đủ là biết tập trung làm việc quan trọng nhất tại thời điểm cụ thể. Dừng lại là để phát triển bản thân, hoàn thiện bản thân để hướng đến điều hạnh phúc hơn, an nhiên hơn.
Nhiều khi ta nghĩ rằng tại sao họ giàu mà vẫn làm việc nhiều, có câu rất hay "người giàu tham việc", khi đó tiền không còn là thước đo, lúc đó thước đo của họ là sự ảnh hưởng, khả năng giúp đỡ người khác. Đấy là lí do cho sự đủ ở mỗi cá nhân hoàn toàn khác nhau vì mỗi người có cách soi chiếu cuộc sống, tương lai theo cách của riêng mình.
Chúng ta sẽ xác định những quy chuẩn liên quan đến sức khoẻ, khả năng có thể lo tài chính, y tế lẫn sự an toàn cho gia đình. Sự biết đủ bao nhiêu phần dành cho bản thân, bao nhiêu phần cho xã hội sẽ mang lại sự bình an nhất định cho tâm hồn của chúng ta lẫn bản lĩnh và ý chí để chúng ta tiếp tục vượt ra ngoài chữ đủ và mang sự chia sẻ tốt hơn cho đời sống hàng ngày.
Quả thật, sự đủ đầy trong tinh thần, suy nghĩ của chúng ta là một trong những yếu tố cực kì quan trọng để quyết định hạnh phúc của mỗi người. Chúng ta cũng không nên quá đặt nặng sự đủ đầy hay không, vì nếu chúng ta nhìn vào những tiêu chuẩn của người khác thì mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ thấy đủ. Làm thế nào để chúng ta tìm được sự an yên trong suy nghĩ của mình đó mới thực sự biết đủ.
Học cách biết đủ không phải chỉ để giành sự chiến thắng cho bản thân ở mỗi mục tiêu. Học cách biết đủ chính là để hiểu thua, vì trên mỗi một con đường chúng ta đi qua có vô vàn những mục tiêu ta tự thiết lập cho bản thân hàng ngày sẽ luôn gặp những sự thất bại.
Khi người ta nhận ra sự thất bại, và ta nghĩ không thể nào đi tiếp được nữa trên con đường đó thì ta đã cảm thấy đủ. Điều đó cũng phản ánh thành công chỉ đến đoạn đó và không thể nào thành công hơn được nữa thì nên biết đủ và dừng lại.
Trong quá trình chúng ta biết đủ là chúng ta đã thua. Chúng ta biết đủ và dừng lại và người bên cạnh vẫn đang tiến lên và chắc chắn họ sẽ hơn chúng ta.
Khi chúng ta gặp thất bại, chúng ta đủ hiểu để có thể bình tĩnh ngồi xuống và cho bản thân quãng thời gian để cân nhắc các quyết định, để cải thiện và sửa chữa sự thua nhằm đưa ra quyết định và hành động tốt hơn.
Đủ ở đây rất thú vị, nó luôn luôn là điểm cuối của chuỗi hành trình cố gắng. Lúc đấy, chúng ta nhận ra đã thất bại và thế là đủ, chúng ta nhận ra sự thành công của bản thân đã vượt trội và nhắc ta đừng quá ngủ quên và sống mù quáng trên chiến thắng. Phải nhận thức có điểm dừng, biết thế nào là đủ cho cuộc sống.
Khi ta biết đủ, biết chấp nhận rằng ta thua lại chính là ta chiến thắng.
Suy cho cùng, hạnh phúc không nằm ở số lượng những thứ chúng ta đang có, phải chăng chúng ta có biết cách tận hưởng và cảm thấy hạnh phúc với những điều đó hay không mà thôi. Ở đây, điều quan trọng nhất là chúng ta có thể thoát ra đc khỏi vòng xoáy của sự tranh giành, của nững sự so sánh hay không.
"Biết đủ là một loại trí tuệ, giúp chúng ta nhìn thấy cuộc sống."

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

