Cuộc sống của con người ở thế kỉ 21 ngày càng vội vã. Họ vội đến mức quên cả bản thân mình là ai là người như thế nào có cuộc sống ra sao. Họ chẳng còn quan tâm bản thân có vui vẻ hạnh phúc hay không cái họ hướng đến là danh vọng, địa vị xã hội và sự công nhận từ người khác. Họ đã không bận tâm đến cảm xúc, cảm nhận của chính mình, họ cô đơn lầm lũi trên chính con đường mà mình chọn. Họ luôn không hài lòng với những gì mình đang có, họ luôn muốn có thật nhiều hơn nữa và điều đó không có điểm dừng. Chúng ta không biết giới hạn của mình nằm ở đâu và đánh mất khả năng biết biết thừa nhận và chấp nhận những gì mình đang có. Chỉ khi bạn biết chấp nhận hiện tại và hài lòng với nó là bạn đã và đang hạnh phúc.
Tại sao mình lại nói như vậy?
Các bạn có để ý thấy rằng chúng ta luôn hạnh phúc mỗi ngày không. Dù hạnh phúc đó rất ngắn và rất nhanh chóng. Thật ra đó là bản chất của hạnh phúc. Bạn không thể mỗi phút mỗi giây đều hạnh phúc được. Đó là một điều không thể. Bạn vui, bạn hạnh phúc khi bạn nhận được có được một món đồ mới. Nhưng sau đó một thời gian ngắn bạn sẽ bắt đầu chán vì bạn không còn thích món đồ đó nữa mà bạn muốn một món đồ đắt hơn, xinh hơn, lộng lẫy hơn. Đó là vì bạn không biết chấp nhận và không thừa nhận nó. Chính những điều như vậy đã giết chết hạnh phúc của bạn. Con người chúng ta chỉ cần tương đối thôi đã đủ hạnh phúc rồi. Nhiều hơn nữa chỉ thêm bất hạnh mà thôi. Vì chúng ta sẽ không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có.
Bạn luôn tự ti đau khổ vì khuyết điểm của mình, luôn lo sợ e dè ánh nhìn của người khác mà tự làm đau mình. Điều đó liệu có đáng không khi bạn trao cảm xúc của mình cho người khác và bạn thấy mình bất hạnh khi gặp phải điều không may đó. Bạn có từng nghĩ rằng bạn sẽ chấp nhận khuyết điểm đó và xem nó như một món quà đặc biệt mà vũ trụ đã ban tặng cho bạn mà không ai có được nó. Bạn chấp nhận nó như một món quà và coi nó như một người bạn gắn bó không rời và bạn sẽ thấy bản thân vui hơn, tự tin hơn và hạnh phúc hơn. Khi chúng ta biết chấp nhận thì ta sẽ biến một điều tiêu cực thành tích cực, ta đang biến nghịch cảnh thành cơ hội hạnh phúc dù đó là một điều rất nhỏ.
Tích tiểu thành đại. Từ một điều nhỏ hạnh phúc gom lại nhiều giờ nhiều phút với nhau thành điều hạnh phúc lớn. Và cứ vậy ta có thể mỗi ngày đều được hạnh phúc mà không cần phải kiếm ở đâu xa. Hạnh phúc ở ngay cạnh mình chỉ là mình có chấp nhận nó hay không thôi. Nếu bạn cứ mãi chạy theo hạnh phúc thì bạn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc vì bạn đâu có nhìn thấy được nó nếu bạn không biết chấp nhận nó. Chỉ khi bạn biết chấp nhận thì hạnh phúc sẽ theo đuổi bạn. Đừng làm điều gì quá lớn lao chỉ để có được hạnh phúc. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất chấp nhận bản thân mình chấp nhận nghịch cảnh để vươn lên và biến nó thành hạnh phúc của mình. Chúc bạn thành công trong cuộc sống khi mỗi ngày đều là những ngày hạnh phúc dù đó chỉ là điều nhỏ nhất. 
Link ảnh :