Hồi nhỏ, nhà Mơ nuôi một đống mèo. Em mèo đầu tiên là Mèo Mẹ ở nhà Bà Nội.( Ta có nhà Bà Nội sát nhà Mơ.) Ẻm có tên là Mèo Mẹ bởi vì ẻm đã sinh ra cho nhà Mơ một ổ mèo con đáng yêu, chúng mèo con lớn lên rồi lại sinh ra một ổ mèo con nữa, cứ như thế… Mèo Mẹ có bộ lông vàng dịu nhẹ như nắng ban mai và điểm xuyến những mảng trắng tinh. Mơ còn nhớ Mèo Mẹ cũng quá đỗi dịu dàng và chăm bắt chuột. Không ai biết bố những đứa trẻ là ai :)) Mèo Mẹ lần lượt sinh ra Cơm và Mèo Lửa. Cơm coi như là đứa thú cưng đầu tiên thuộc về Mơ. Mèo Lửa thì của anh Minh. Mèo Lửa dữ dằn lấy tiếng- bắt chuột trùm lại còn hay ỏng ẹo. Ẻm là một dải vàng vằn nâu ấn tượng nhưng rất đổi mềm mại. Mỗi lần bước đi, Mèo Lửa lại ẹo ẹo cái hông một cách duyên dáng – như một siêu mẫu thứ thiệt. Anh Minh hay đè Mèo Lửa ra cắn tai nó. =)) Mèo Lửa cũng rất được Ba cưng, vì ẻm giỏi bắt chuột quá mà, ai lại không thương cho được. Mèo Lửa ỷ mình giỏi nên cũng hay đi chơi xa. Có bận Lửa đi chơi vài ba bữa không về nhà làm cả nhà lo lắng.
Em của Mèo Lửa là Cơm. Cơm của Mơ. Cơm giống Mèo Mẹ ở bộ lông: bộ lông vàng trắng. Tự dưng nói đến đây cái Mơ quên hết về Cơm rồi -_- Khi nào nhớ ra sẽ điền tiếp vào đây…. À hình như thuộc sở hữu của Mơ không lâu thì Cơm đi chơi và bị mất, Mơ còn chưa kịp làm thân với Cơm nữa. T.T
Đến hẹn lại lên, Mèo Mẹ có bầu, lần này chắc chắn với một chú mèo mướp đẹp trai nào đó, nên Mèo Mẹ sinh ra nhân vật chính của bài viết này – * tèng téng* Biệt Động Quân – một cô mèo cá tính với bộ lông sặc sỡ: màu trắng ôm sát hai bờ vai thon, chạy dài từ cổ xuống hết cái bụng tròn; màu vàng và màu nâu điểm xuyến ở tai một chút, ở má một chút, ở tay một chút, ở lưng một chút, ở đùi một tí, và cả đuôi cũng có nữa, kết thúc đuôi là một đốm trắng tinh – đây là đặc điểm nhận dạng: con của Mèo Mẹ hay sao ý :-?; màu xám đen của Mèo-Bố-không-biết-tên  như một chiếc áo khoác dài có tay che chờ vỗ về BĐQ nguyên cả phần lưng, ko chừa nách và chạy dài đến cổ tay. Chúng không chỉ là những mảng màu trơn tru, chúng nối đuôi nhau tạo thành những đường line cong có, xoắn ốc có, nhạt có, đậm có. Biệt Động Quân có bộ lông đẹp như thế đó. Vì bộ lông năm màu của ẻm nên Ba Mơ đã đặt tên cho ẻm là Biệt Động Quân, hồi nhỏ Mơ thấy tên như vầy là rất mực hợp lý, Ba đã giải thích cho Mơ kĩ càng hết rồi, hình như là có dựa vào một bộ phim hành động nào đó, rồi sao đó…. lớn lên Mơ quên rồi. Nhưng Mơ nhớ những kỉ niệm với Biệt Động Quân.
 
223113_258376354188830_7917406_n

Chân dung Biệt Động Quân. Vẽ trong app Doodle của Yahoo ngày trước.

Mèo thường thích uống sữa lắm, Mơ để ý thấy vậy, từ cái hồi mèo bé xíu đã giành nhau bú sữa mẹ đó thôi. Biệt Động Quân dù đến cái tuổi cai sữa rồi nhưng Mơ vẫn dím cho BĐQ uống sữa riêng, Mơ thường lấy cái muỗng múc đầy sữa đặc ông thọ, rồi âu yếm đưa trước mặt BQĐ, BĐQ ra vẻ ngửi ngửi coi cái gì đây ta rồi không hề vội vàng, ẻm đúng phong cách nhà mèo, từ từ thong thả liếm từng tí từng chút sữa, một hồi sau chỉ trơ lại cái muỗng. Mơ vuốt đầu BĐQ khen ngoan. BĐQ không nổi bật về khoản bắt chuột hay đi chơi xa như Mèo Lửa, vì ẻm hông rảnh, ẻm bận chơi với Mơ. Mơ là chuyên gia bắt nạt mèo hàng đầu Việt Nam. Mơ luôn tự hỏi sao mèo hông đi được hai chân như người? hay tại tụi nó đi bốn chân quen rồi? có nghĩa là bây giờ tập cho nó đi hai chân thì nó cũng sẽ đi được hai chân như mình, à há, Mơ lao vào huấn luyện BĐQ đi hai chân.
Mơ kiếm một cái ghế và một cây roi =)). BĐQ có nhiệm vụ gác hai tay lên ghế càng lâu càng tốt, Mơ có nhiệm vụ canh, cây roi có nhiệm vụ hù dọa BĐQ cũng như tét mông BĐQ. Khi BĐQ có triệu chứng mỏi chân, đầu tiên ẻm lấy một tay bỏ xuống ghế rồi nhìn Mơ, thấy không ổn thì bỏ tay lên lại, còn thấy ổn thì tiếp tục bỏ nốt tay kia xuống ghế và trở về tư thế bốn chân quen thuộc của mình. Mơ thấy chưa thỏa mãn, Mơ sẽ trợn mắt rồi hăm he cầm cây roi, BĐQ sẽ giở giọng ca vàng oanh của mình: meo meo meo – em mỏi lắm rồi; mèo méo meo: tha cho em đi; mèo meoooo – nhaaaaaaa. Mơ cũng rất thức thời, thấy BĐQ đã chán hông muốn tập nữa, Mơ bèn ẫm BĐQ ra chỗ khác kiếm trò khác chơi.
Có thể là đi ngủ. BĐQ hông giống như những con mèo khác Mơ từng ôm ngủ. BĐQ rất xịn, ý là rất sang: ngủ thì ngủ nhưng hông được lấy mền che kín mặt ẻm tại vì như vậy ẻm sẽ bị ngạt thở. Mơ sẽ cho ẻm gác đầu lên tay Mơ, sau đó đắp mền từ cổ ẻm sang dưới nách Mơ xíu, rồi hai đứa ôm nhau ngủ khì khì. Mơ hông biết lúc ngủ Mơ có kêu gì không nhưng BĐQ ngủ thì có tiếng ” gừ gừ gừ… gừ gừ” – mỗi lần nghe gừ gừ là Mơ biết ẻm đang phê phê lạc vào giấc mơ rồi.
Có những lúc Mơ coi BĐQ là chó, như phim á, Mơ cột dây và cổ em xong dắt ẻm đi bách vườn – đi loanh quanh mấy vườn gần nhà Mơ. Ẻm không đi là Mơ sẽ đá đít, ẻm đi nhanh quá thì Mơ cũng biết điều mà chạy theo ẻm. Thấy ẻm hông muốn đi nữa thì Mơ ẫm ẻm lên, nuôi mèo nó tiện vậy đó, có lớn mấy cũng là nhỏ, dễ ẫm, dễ đè đầu cưỡi cổ, không như chó.
Mơ có đam mê thời trang từ thuở bé, BĐQ cũng đã làm model cho Mơ hàng vạn lần. Thường thì Mơ chỉ làm áo, cột cột một lúc ra ra áo, hông cần cắt may gì hết. Trong đầu Mơ đang là cái áo bông li ti màu cam có thắt nơ ở ngực, Mơ bắt BĐQ bận mấy ngày trời :))
Mấy con bọ chét mất nết ăn không ở rảnh, đã xấu lại còn xa, không biết xuất hiện từ thế kỉ nào nhưng đã hiện hình lên bộ lông đẹp đẽ mượt mà của BĐQ thì coi như đến ngày tận số. Mơ dành ra nhiều phút đồng hồ để vạch lá tìm sâu, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót… Thấy bắt bọ chét cũng vui vui nữa, niềm vui lên tới cực điểm mỗi khi tiếng” tách” vang lên, một cái bụng máu vỡ chanh bành. Có những con bọ chét cái bụng toàn là trứng, ôi ghê, Mơ mà kiếm được con nào có trứng, Mơ làm cho trứng vỡ hết, a hii hi, đảm bảo mất giống trọn gói.
Cũng chả biết là lúc không có Mơ thì ẻm làm gì hơ? Chắc là… tắm nắng nè, con mèo nào cũng thích tắm nắng rồi liếm láp. Hoặc là đi chơi với trai. BĐQ có bầu. Ẻm sinh ra một đàn con mèo lông mướp, tên là Chồn và Chuột. Chồn có cái đuôi hơi ngắn, mà lông đuôi lại còn xù. Chuột thì có thân hình rõ dài và bộ lông thì như một con chuột. Sinh xong BĐQ bị xuống sắc nhiều lắm. Lại cộng thêm tuổi già sức yếu. Rồi Mơ ngày một lớn thêm và hông chơi với BĐQ nhiều như trước nữa. BĐQ đâm buồn, buồn lắm là buồn, BĐQ bỏ nhà đi mất hút….
Trong bộ não của Mơ, luôn có hình dáng và câu chuyện về Biệt Động Quân. Cả những tiếc nuối.
Mơ biết mai này có nhà cửa sân vườn, Mơ lại sẽ nuôi mèo, cưng như Biệt Động Quân hồi đó, nhưng sẽ không để BĐQ tươnglai buồn mà bỏ nhà đi, như Mơ đã từng.
Thương nhớ Biệt Động Quân của chị, Sài Gòn, 26022017. Mơ của em.